NÓNG: Kẻ lạ mặt vào nhà tấn công nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin ban đầu, kẻ lạ mặt đi xe máy, mặc áo khoác đột nhập vào nhà ông Hoàng Văn Trường - nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang (Khánh Hòa) ở khu đô thị mới Phước Long A, TP.Nha Trang. Người này sau đó dùng hung khí làm bị thương nạn nhân rồi tẩu thoát.

Thông tin từ CAND: Đến tối 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang truy xét hành tung thủ phạm đột nhập vào nhà riêng của ông Hoàng Văn Trường - nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang để hành hung cựu cán bộ này.

 

 Công an phong tỏa nhà nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang sau vụ việc. Ảnh: An Bình.
Công an phong tỏa nhà nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang sau vụ việc. Ảnh: An Bình.


Theo thông tin ban đầu từ Zing, chiều cùng ngày, một thanh niên đi xe máy, mặc áo khoác đen đến nhà ông Trường ở khu đô thị mới Phước Long A, phường Phước Long, TP.Nha Trang.

Sau đó, người này đột nhập vào nhà, dùng hung khí gây thương tích cho ông Trường. Gây án xong, nghi can nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Trường được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện, chưa rõ thương tích của nguyên Bí thư TP.Nha Trang.

Lãnh đạo Công an TP.Nha Trang xác nhận vụ việc, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Ông Hoàng Văn Trường (66 tuổi), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2010-2015. Ông nghỉ hưu vào năm 2014.

https://danviet.vn/nong-ke-la-mat-vao-nha-tan-cong-nguyen-bi-thu-thanh-uy-nha-trang-20201101211820244.htm

 

Theo A.Đ (t/h, Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

null