Nông dân rớt nước mắt nhìn vườn cây sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Vườn cây sầu riêng của một hộ dân tại xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) chuẩn bị cho thu hoạch thì bị kẻ gian phá hoại, chặt 27 gốc cây sầu riêng, gây thiệt hại gần trăm triệu đồng.

Ngày 4-7, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra xác minh vụ phá hoại vườn cây sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn xã Ia Phìn.

Trước đó, ngày 3-7, vườn cây sầu riêng của gia đình chị Ngô Thị Hiền (thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn) bị kẻ gian phá hoại. 27 cây sầu riêng trong vườn bị kẻ gian vào chặt phá, đẽo mất lớp vỏ ở vị trí sát gốc.

Chị Hiền cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 3-7, khi vào thăm vườn thì chị bàng hoàng thấy gốc cây sầu riêng trong vườn đã bị kẻ gian chặt phá. Khu vườn của gia đình chị rộng khoảng 1,6 ha, trồng 1.200 cây cà phê và 120 cây sầu riêng đã gần 7 năm tuổi. Còn hơn 1 tháng nữa là cây sầu riêng cho thu hoạch quả nhưng đã bị chặt phá, đẽo hết lớp vỏ cây ở vị trí sát gốc. "Nhìn cây trồng đang phát triển tốt bỗng nhiên bị chặt phá, gia đình tôi rất đau lòng. Gia đình tôi đã trình báo chính quyền xuống tìm hiểu và điều tra, truy tìm thủ phạm. Vườn sầu riêng là nguồn thu chính của gia đình nay bị phá hoại khiến gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng"-chị Hiền buồn rầu nói.

Những gốc cây sầu riêng của gia đình chị Ngô Thị Hiền bị chặt sát gốc. Ảnh: Hà Phương
Những gốc cây sầu riêng của gia đình chị Ngô Thị Hiền bị chặt sát gốc. Ảnh: Hà Phương

Theo chị Hiền, năm ngoái giá sầu riêng bán từ 35 đến 45 ngàn đồng/kg, trung bình mỗi cây sầu riêng cho gần 30 kg quả. "Lâu nay gia đình tôi cũng không thù hằn gì với ai trong thôn cả. Tôi mong cơ quan Công an sớm điều tra tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm đối tượng phá hoại để bà con chúng tôi yên tâm làm ăn"-chị Hiền nói.

Ghi nhận của P.V, tại hiện trường có 27 gốc cây sầu riêng của gia đình chị Hiền bị chặt, đẽo vỏ ở vị trí sát gốc, nhiều quả sầu riêng rơi rụng, bị hư hại toàn bộ. Trong lúc chờ Công an điều tra tìm ra thủ phạm, gia đình chị Hiền đã mua keo bôi vào gốc và dùng bì ni lông bao kín bên ngoài với hy vọng cứu sống cây.

27 cây sầu riêng bị chặt phá sát gốc khiến quả rơi rụng đầy mặt đất. Ảnh: Hà Phương
27 cây sầu riêng bị chặt phá sát gốc khiến quả rơi rụng đầy mặt đất. Ảnh: Hà Phương

Ông Vũ Đình Chín-Trưởng thôn Hoàng Yên-cho biết: Ở trong thôn này, từ trước tới giờ, gia đình chị Ngô Thị Hiền cũng chưa có xích mích gì với ai nên luôn được bà con quý mến. "Bao năm nay, trong thôn chưa từng xảy ra tình trạng phá hoại cây trồng, vật nuôi, nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao mà vườn cây của gia đình chị Hiền lại bị kẻ xấu phá hoại như vậy. Chúng tôi mong cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, xử lý mạnh tay với những kẻ phá hoại sản xuất. Bởi vườn cây là nguồn sống, kế sinh nhai của bà con nơi đây. Kẻ xấu chặt phá vườn sầu riêng như vậy chẳng khác nào triệt đường sống của người dân"-ông Chín bức xúc nói.

27 gốc cây sầu riêng bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại gần trăm triệu đồng của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Duân-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-cho hay: Sau khi nhận thông tin xảy ra vụ phá hoại vườn cây sầu riêng của người dân, UBND xã cử ngay lực lượng Công an xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh nắm bắt tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện. Xã cũng đã báo cáo Công an huyện xuống để điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở Kon Chiêng

Sức sống mới ở Kon Chiêng

(GLO)- Từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của xã đang ngày càng khởi sắc
Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

(GLO)- Như tin đã đưa, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/8/2024 hai chị em Huỳnh Lê Na (2013) và Huỳnh Tấn Đạt (2021) con của ông Huỳnh Tấn Cường (hộ cận nghèo trú tại thôn I, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không may đuối nước tử vong khi đi xe đạp qua ngầm tràn trên địa bàn thôn I xã Đăk Hlơ.
Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

(GLO)- Ngày 29 và 30-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Quỹ từ thiện Tường Vân (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) bàn giao nhà tình thương cho hộ có nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Ia Hrú và thị trấn Nhơn Hòa.
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 29-8, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 6 (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ia Lang.
Tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Chiều 28-8, thầy giáo Vũ Văn Tùng-người sáng lập “Tủ bánh mì 0 đồng” cho biết: Thầy mới nhận được 1 tấn gạo tẻ trị giá 16 triệu đồng, 1.000 cuốn vở và 200 cây bút bi trị giá 6 triệu đồng từ những người bạn làm công tác thiện nguyện ở TP. Hồ Chí Minh.