Nỗi đau của nhà vô địch Judo người Iran bị buộc phải thua tại giải thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu vô địch Judo thế giới Saeid Mollaei cho biết, anh đang xin tị nạn tại Đức sau khi xác nhận chuyện bản thân và gia đình bị các quan chức Iran đe dọa làm tổn thương nếu không bỏ cuộc hoặc cố tình thua tại Giải Judo thế giới vừa diễn ra hồi tuần trước.
 
Nỗi thất vọng của Saeid Mollaei. Ảnh: AFP
Theo Liên đoàn Judo Thế giới (IJF), Mollaei hiện đang quá sợ hãi nên không dám quay trở về quê nhà Iran sau khi lên tiếng về tình thế của mình. Là võ sĩ số 1 thế giới ở hạng cân dưới 81kg, Mollaei phải đối mặt với võ sĩ Sagi Muki của Israel trong trận chung kết diễn ra ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Trong nhiều năm qua, các VĐV Iran bị cấm đấu với các VĐV Israel trong bất kỳ môn thể thao nào.
Hồi tháng 5 vừa qua, Ủy ban Olympic Quốc gia Iran (INOC) đã ký một chứng thư với IJF, nội dung cam kết sẽ “hoàn toàn tôn trọng Hiến chương Olympic và nguyên tắc không phân biệt đối xử” trong những giải đấu tương lai. Sau đó, chính Chủ tịch INOC Reza Salehi Amiri lại nói với truyền thông quốc gia là họ có thể rút lại cam kết trên.
 
Mollaei đã phải thi đấu trong nỗi sợ hãi. Ảnh: AFP
Theo AFP, Mollaei từng tuyên bố anh muốn đối đấu với Muki tại Nippon Budokan, và đó sẽ là trận đấu đầu tiên trong lịch sử giữa hai võ sĩ judo có thứ hạng cao nhất ở hạng cân của họ. Cả Mollaei và Muki đã khởi đầu ngày thi đấu của mình một cách mạnh mẽ, loại bỏ mọi đối để gặp nhau trong trận chung kết.
Trước trận đấu vòng 3 của Mollaei gặp nhà vô địch Olympic Khasan Khalmurzaev (Nga), anh nhận được điện thoại của Thứ trưởng Thể thao Iran Davar Zani. Ông Zani ra lệnh cho anh rút khỏi giải đấu để tránh việc dẫn đến một trận đấu nhiều khả năng xảy ra giữa một VĐV Iran với một VĐV Israel. Mollaei cũng tiết lộ rằng trong cuộc gọi này, ông Zani đã có lời đe dọa đối với anh và gia đình. Theo IJF, Mollaei đã đổ sụp sau cuộc gọi và khóc nức nở.
Abdullo Muradov - thành viên Ủ ban điều hành IJF, mô tả nỗi sợ hãi và tâm trạng hỗn loạn mà Mollaei đã trải qua rằng: “Tôi đã dành cả ngày với anh ấy, tôi hộ tống anh ấy ở mọi nơi, phiên dịch giúp cho anh ấy. Tôi nhìn thấy nỗi sợ trong mắt anh, một nỗi kinh hoàng phải đối mặt với những hậu quả nằm ngoài sự kiểm soát của anh ấy. Anh ấy hoàn toàn bất lực. Thật kinh khủng khi phải chứng kiến bởi đó là những tình huống không nên xảy ra cho bất kỳ VĐV nào hay cho bất kỳ ai”. Mollaei đã gặp Chủ tịch IJF President Marius Vizer, người đảm bảo sẽ hoàn toàn ủng hộ anh. Võ sĩ này sau đó đã tiếp tục thi đấu và vào đến bán kết, mặc dù đã nhận được cuộc điện thoại ra lệnh phải bỏ cuộc.
Theo IJF, một phái đoàn từ Đại sứ quán Iran đã đến địa điểm thi đấu và một đại biểu trong đoàn này đã xâm phạm vào khu vực dành riêng cho VĐV khởi động để tiếp cận và đe dọa Mollaei. Cũng theo IJF, đích thân Chủ tịch INOC Amiri sau đó gọi điện cho Mollaei cảnh báo rằng Lực lượng An ninh Quốc gia Iran đang ở nhà bố mẹ anh, còn những người bạn của võ sĩ này cũng nhắn tin xác nhận rằng người bố bị các quan chức đe dọa.
 
Mollaei (trái) đã dũng cảm nói lên sự thật. Ảnh: AFP
Mollaei đã tham gia trận bán kết thứ nhì, sau khi Muki đánh bại võ sĩ Mohamed Abdelaal của Ai Cập trong trận bán kết đầu. Với một dải băng quấn quanh đầu do bị một vết cắt ở tai, Mollaei đã di chuyển chậm chạp hơn nhiều so với những trận đấu ở vòng sơ loại.
Đến hôm 2.9, Mollaei mới đủ dũng cảm để nói lên tình trạng của mình lần đầu tiên và xác nhận rằng anh đã chủ động thua và những chấn thương trước đó là do giả vờ theo lệnh từ quê nhà. Mollaei nói rằng anh chỉ muốn đấu với bất kỳ đối thủ nào để có thể theo đuổi giấc mơ vô địch Olympic: “Lý ra hôm nay tôi đã có thể trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi đã tập luyện và rất nỗ lực. Hôm nay tôi đã thi đấu và giành chiến thắng trước một võ sĩ vô địch Olympic và những đối thủ khác, tôi đã hạ tất cả họ. Chỉ vì luật lệ của đất nước tôi và sự thận trọng, tôi đã được lệnh không được đấu với đối thủ Israel, đó là luật”.
Nguyên Khoa (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

null