Nhảy từ cầu thang chợ Đà Lạt xuống đường, một người bị thương nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đàn ông 37 tuổi nhảy từ cầu thang chợ Đà Lạt xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), bị chấn thương nghiêm trọng, hiện đang được cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ UBND P.1, TP.Đà Lạt, vào khoảng 15 giờ 4 phút ngày 1.4, anh T.N.H.K. (37 tuổi, ở làng hoa Vạn Thành, P.5, TP.Đà Lạt) bất ngờ nhảy từ cầu thang chợ lầu Đà Lạt xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai (cũng là chợ dưới của chợ Đà Lạt). Vụ việc khiến các tiểu thương buôn bán ở chợ Đà Lạt và người dân đi mua sắm hoảng hốt.

Hiện trường vụ người đàn ông nhảy từ cầu thang chợ Đà Lạt xuống đường
Hiện trường vụ người đàn ông nhảy từ cầu thang chợ Đà Lạt xuống đường

Ngay khi vụ việc xảy ra, các tiểu thương cùng Ban Quản lý chợ Đà Lạt phối hợp Công an P.1 (Đà Lạt) đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ông K. bị bể xương chậu và gãy chân.

Xe taxi tới chở ông K. đi cấp cứu
Xe taxi tới chở ông K. đi cấp cứu

Các tiểu thương cho biết ông K. là người hiền lành, trồng hoa lâu năm ở làng hoa Vạn Thành và thường xuyên cung cấp hoa cho các tiểu thương buôn bán hoa ở chợ Đà Lạt. Một tiểu thương cho biết thêm, gần đây ông K. tiết lộ vừa bị hack tài khoản, mất rất nhiều tiền nên ông buồn chán.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Đà Lạt) để điều tra nguyên nhân vụ ông K. nhảy từ cầu thang chợ Đà Lạt xuống đường.

Theo Phương Mai (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.