Ngay từ những năm còn là học sinh của Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro), Nguyễn Thị Thu Trang đã có niềm đam mê mãnh liệt với tiếng Trung Quốc. Từ đó, cô gái trẻ bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ du học và khám phá xứ sở tỷ dân.
Năm 2021, Trang thi đậu vào Khoa Ngữ văn Trung Quốc của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Trang theo học chương trình liên kết quốc tế 2+2. Sau 2 năm học tập trong nước, năm 2023, Trang tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây.
“Em lựa chọn học ngành Ngôn ngữ Trung xuất phát từ sự yêu thích văn hóa Trung Hoa và mong muốn chinh phục một ngoại ngữ mới. Đồng thời, em hy vọng được đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào công cuộc xây dựng và thúc đẩy “Mối tình thắm thiết Việt-Trung” bằng các công việc liên quan đến lĩnh vực ngoại giao. Đó vừa là cơ hội, vừa là động lực để em nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân”-Trang chia sẻ.
Khi mới đặt chân đến Trung Quốc, Trang vừa vui, vừa buồn. Vui vì ước mơ du học của bản thân đã thành hiện thực, được trải nghiệm những điều mới lạ. Buồn vì phải sống xa gia đình, người thân, bạn bè. Dẫu vậy, cô gái trẻ luôn đặt mục tiêu cho bản thân là cố gắng từng ngày để hoàn thành việc học tập.
Trong suốt quá trình du học, Trang tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động giao lưu văn hóa và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Cụ thể, năm 2024, Trang giành giải nhất và giải ba cuộc thi “Kể chuyện về Trung Quốc”, đồng thời đạt giải nhì cuộc thi “Thanh niên Trung Quốc-ASEAN ngắm nhìn Quảng Tây”.
Ngoài ra, Trang còn nhận học bổng của doanh nghiệp TeaTea dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc năm 2023. Nữ sinh này còn nhận được giấy khen từ Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam tại TP. Quế Lâm (Trung Quốc) nhờ những đóng góp tích cực trong phong trào và công tác sinh viên năm học 2023-2024. Cũng trong năm 2024, Trang vinh dự đại diện sinh viên Việt Nam tham gia Tuần lễ Truyền thông Trung Quốc-ASEAN mùa 6.
Ngoài ra, Trang còn thường xuyên góp mặt trên các chương trình truyền hình uy tín của tỉnh Quảng Tây. Mỗi khi xuất hiện tại các chương trình, Trang luôn ưu tiên mặc bộ áo dài truyền thống của dân tộc như một cách thể hiện niềm tự hào về nguồn cội và văn hóa Việt.
Trang bày tỏ: “Em rất tự hào là người con của mảnh đất Gia Lai, là người dân đất Việt. Khi được tham gia các chương trình truyền hình tại Quảng Tây, em muốn giới thiệu nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.
Song song với việc học và tham gia hoạt động xã hội, nữ sinh Gia Lai không ngừng trau dồi, mở rộng vốn hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa. “Để cân bằng việc học, em chọn lọc các hoạt động phù hợp với bản thân. Em liệt kê thứ tự cần thực hiện và sắp xếp tầm quan trọng của các việc để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Dù đôi lúc gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian nhưng em vẫn cố gắng hoàn thiện việc học và tham gia hoạt động một cách tốt nhất”-Trang cho biết.
Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, song Trang từng “rinh” nhiều thành tích ấn tượng trong thể thao như: huy chương bạc nội dung đối kháng tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X-2019, huy chương vàng Giải Vô địch Vovinam tỉnh Gia Lai năm 2017, huy chương đồng Giải Vovinam học sinh toàn quốc năm 2017.
Nói về học trò cũ của mình, cô Phạm Minh Huệ-Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Hà Huy Tập-nhận xét: “Nguyễn Thị Thu Trang là học sinh chăm ngoan, lễ phép. Em có tinh thần tự giác học tập cao và luôn năng nổ, tích cực xây dựng bài.
Dõi theo hành trình của Trang, tôi rất vui vì em gặt hái nhiều thành tích cao khi du học tại Trung Quốc. Hy vọng em sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê và mãi là tấm gương sáng để các thế hệ học sinh tại Trường THPT Hà Huy Tập noi theo”.
Còn em Dương Thị Thanh Trúc (bạn thân của Trang những năm học THPT, hiện ở tại xã An Trung, huyện Kông Chro) thì chia sẻ: Trang học giỏi, thân thiện và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Dù học xa nhau, nhưng chúng em vẫn thường xuyên chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và động viên nhau cố gắng mỗi ngày.
Hiện tại, Trang đang hoàn thành năm học cuối của chương trình đại học. Nhìn lại hành trình vừa qua, Trang không khỏi bồi hồi. Những trải nghiệm ở Trung Quốc đã cho Trang một cái nhìn đa chiều hơn về phong tục tập quán và nền văn hóa. Nhờ cơ hội học tập ở môi trường quốc tế, Trang còn được tiếp xúc và giao lưu với nhiều nền văn hóa đa màu sắc như Lào, Thái Lan, Nga, Indonesia… Từ đó, học hỏi được nhiều điều thú vị.
Trang chia sẻ: “Bên cạnh học tập, em còn có cơ hội được tham gia khá nhiều cuộc thi trong và ngoài trường, trở thành đại diện Việt Nam tham gia những chương trình quốc tế. Đó là môi trường và động lực giúp em cải thiện và phát triển vốn hiểu biết, khả năng ngoại ngữ cũng như các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để em có thể mang hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới”.
Nói về con gái, ông Nguyễn Tường Khang bộc bạch: “Tôi vui và tự hào khi con đã được thỏa đam mê và từng ngày cố gắng học tập, rèn luyện. Tôi hy vọng sau này con sẽ đem những kiến thức mình học được để giúp ích cho xã hội”.