Người trẻ 'trốn nắng' tại thác Dray Nur hùng vĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuối tuần, nhóm bạn trẻ rủ nhau về Đắk Lắk trốn nắng, khám phá vẻ đẹp của thác Dray Nur hùng vĩ, hòa mình vào thiên nhiên núi rừng nơi đây với nhiều trải nghiệm thú vị, khó quên.

Khung cảnh thác Dray Nur - Ảnh: NGUYỄN ĐIỀN
Khung cảnh thác Dray Nur - Ảnh: NGUYỄN ĐIỀN


Xuất phát từ TP.HCM vào lúc nửa đêm bằng xe giường nằm, sau một giấc ngủ sâu chúng tôi đã có mặt tại trung tâm TP.Buôn Mê Thuột vào lúc 7 giờ sáng. Từ trung tâm thành phố, nhóm chúng tôi di chuyển bằng xe máy của người quen theo tuyến đường Lê Duẩn-Tố Hữu đến UBND xã Dray Sap, sau đó đi theo tỉnh lộ 682 khoảng là tới thác Dray Nur.

Điều chúng tôi ấn tượng nhất ở thác là làn nước xanh trong, từng đợt sóng trong hồ nhấp nhô tạo cảm giác êm dịu xua tan đi cái nóng. Phía dưới làn nước suối xanh trong là hàng trăm mỏm đá lớn nhỏ với đủ kích thước, hình thù. Phía sau những dòng nước đổ từ trên xuống là những hang đá bí ẩn, càng vào bên trong, chúng tôi cảm nhận rõ không khí mát lạnh, ánh sáng trở nên yếu dần phải dùng tới đèn pin. Những thanh âm kỳ lạ trong hang đá khiến từng bước chân của chúng tôi càng trở nên hồi hộp không khác gì đang khám phá một hang động kỳ bí.


 

 
 
 



Cả người đẫm nước sau chuyến khám phá hang động, Nguyễn Trâm Anh (26 tuổi, ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình khám phá hang động như thế này, cảm giác hồi hộp pha xíu hào hứng giúp mình có những trải nghiệm khá mới mẻ. Nước suối tại đây rất trong và mát cộng với không khí trong lành khiến cơ thể thư giãn sau những ngày làm việc vất vả".
 

 



Tắm suối xong đã 13 giờ chiều, chúng tôi tìm đến bãi đá trống được quy định để nướng đồ ăn, thực phẩm. Thông Minh Vương (23 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP.HCM) cho biết: “Sau một buổi với nhiều hoạt động khiến cơ thể khá mất sức thì việc nạp lại năng lượng bằng đồ nướng thì còn gì bằng. Đắm mình trong dòng nước mát khiến mọi áp lực trong công việc tại nơi thành phố như tan biến. Đây là cách lấy lại năng lượng làm việc hiệu quả cho những người trẻ như mình”.

 

 Cầu treo chông chênh khiến nhiều người thót tim khi trải nghiệm - ẢNH: NGUYỄN ĐIỀN
Cầu treo chông chênh khiến nhiều người thót tim khi trải nghiệm - ẢNH: NGUYỄN ĐIỀN
 
 Nhiều góc sống ảo tuyệt vời - ẢNH: NGUYỄN ĐIỀN
Nhiều góc sống ảo tuyệt vời - ẢNH: NGUYỄN ĐIỀN


Càng về chiều không khí nơi đây càng mát mẻ, nhất là khi chúng tôi tản bộ dưới những cây cổ thụ của khu rừng nguyên sinh. Đặc biệt, khi đi từng bước chân trên chiếc cầu treo bằng gỗ được bắc ngang con suối tạo cho chúng tôi có cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú.

Đứng trên cầu phóng tầm mắt ra xa, cảnh núi rừng hùng vĩ khiến chúng tôi choáng ngợp. Nguyễn Hoàng Oanh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: “Vốn sợ độ cao nên khi nhìn thấy cây cầu treo lơ lửng trên mặt suối như thế này đã muốn gục ngã nhưng nhờ vào sự động viên của nhóm bạn mà mình đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Chinh phục được nỗi sợ, hòa mình vào thiên nhiên giúp bản thân mình giải phóng được năng lượng tiêu cực, lấy lại được tinh thần để trở lại học tập hiệu quả hơn”.

Chúng tôi kết thúc cuộc hành trình khám phá thác Dray Nur trong sự tiếc nuối vì còn nhiều hoạt động thú vị chưa được trải nghiệm. Nhìn cảnh vật xung quanh trước khi ra về chúng tôi không khỏi quyến luyến và tự nhủ một ngày không xa sẽ quay trở lại.

 

Theo NGUYỄN ĐIỀN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null