Từ khóa: người anh hùng

Khơi dậy lòng biết ơn và nguồn cảm hứng dồi dào từ đức hy sinh của Người

Khơi dậy lòng biết ơn và nguồn cảm hứng dồi dào từ đức hy sinh của Người

(GLO)- Cùng với các sự kiện, ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, giàu ý nghĩa đã diễn ra trên cả nước nhằm chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)- lãnh tụ của Đảng, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Người anh hùng giữ đảo Cồn Cỏ

Người anh hùng giữ đảo Cồn Cỏ

Năm 1961, cũng như những chàng trai cô gái tuổi 18 đôi mươi của quê hương Quảng Bình, thanh niên Lê Hữu Trạc ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh tình nguyện lên đường nhập ngũ, chiến đấu chống Đế quốc Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Ông được biên chế vào Đại đội Lê Hồng Phong, Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 341 đóng quân ở Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Đổi thay trên quê hương Anh hùng Wừu

Đổi thay trên quê hương Anh hùng Wừu

(GLO)- Sau ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ, quân và dân xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết khắc phục hậu quả chiến tranh, bắt tay xây dựng quê hương. Đặc biệt, việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ sản xuất lúa rẫy sang trồng cây công nghiệp dài ngày đã giúp đời sống người dân thay đổi nhanh chóng. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho Đak Sơ Mei nhiều đổi thay tích cực.
Người anh hùng cả đời cống hiến cho khoa học

Người anh hùng cả đời cống hiến cho khoa học

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X (tháng 12-2020) có một phụ nữ lên sân khấu cùng 9 người khác nhận bó hoa tươi thắm của đại hội tặng. Đó là GS-TS - Thầy thuốc Nhân dân Huỳnh Phương Liên, năm nay vừa tròn 80 tuổi, với những bước đi khập khiễng đã đến đại hội để nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới“ của Nhà nước phong tặng.
Về một người anh hùng của trận đánh Khe Sanh

Về một người anh hùng của trận đánh Khe Sanh

“Đánh giặc xong là về nhà thôi. Tôi không nghĩ mình sẽ là anh hùng“. Ông Nguyễn Văn Nhương (quê ở xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) nói chân thành như vậy khi nhìn lại cuộc đời gần 30 năm binh nghiệp của mình. Ông Nhương đã tham gia 175 trận đánh, bắn rơi 13 máy bay, diệt 2 xe tăng và 54 tên địch, trong đó có chiến công tại sân bay Tà Cơn, góp công vào chiến thắng Khe Sanh lịch sử.
Theo dấu chân những người anh hùng

Theo dấu chân những người anh hùng

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để thể hiện sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. “Hành trình theo dấu chân những người anh hùng“ là một trong những chương trình mang nhiều ý nghĩa như thế.