Ngắm vẻ đẹp của phụ nữ qua những bức tranh khỏa thân nghệ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bức tranh khỏa thân nghệ thuật, hướng tới tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ đang được trưng bày tại triển lãm mang tên “Nude - Vẻ đẹp tuyệt mỹ của tạo hóa”.

Từ ngày 2 - 14/11, các bức tranh khỏa thân nghệ thuật, hướng tới tiêu chí tôn vinh cái đẹp của phụ nữ đang được được trưng bày tại Nhà triển lãm Mỹ Thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội).
Từ ngày 2 - 14/11, các bức tranh khỏa thân nghệ thuật, hướng tới tiêu chí tôn vinh cái đẹp của phụ nữ đang được được trưng bày tại Nhà triển lãm Mỹ Thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội).
Triển lãm gồm các tác phẩm mỹ thuật của nhóm 8 hoạ sĩ gồm: Bùi Trung Hà, Duy Hà, Nguyễn Trọng Hà, Kiều Hải, Nguyễn Hồng, Thế Hùng, Nguyễn Đức Sáng, Trần Văn Trường.
Triển lãm gồm các tác phẩm mỹ thuật của nhóm 8 hoạ sĩ gồm: Bùi Trung Hà, Duy Hà, Nguyễn Trọng Hà, Kiều Hải, Nguyễn Hồng, Thế Hùng, Nguyễn Đức Sáng, Trần Văn Trường.
Các tác phẩm mỹ thuật được lựa chọn đưa vào triển lãm thuộc thuộc nhiều thể loại như; tranh lụa, sơn dầu, sơn mài… đều hướng tới tiêu chí tôn vinh cái đẹp của người phụ nữ dưới góc nhìn nghệ thuật.
Các tác phẩm mỹ thuật được lựa chọn đưa vào triển lãm thuộc thuộc nhiều thể loại như; tranh lụa, sơn dầu, sơn mài… đều hướng tới tiêu chí tôn vinh cái đẹp của người phụ nữ dưới góc nhìn nghệ thuật.
Mỗi họa sĩ là một phong cách, một tư duy tạo hình khác nhau nhưng tựu trung đều cố gắng truyền tải thông điệp về vẻ đẹp hoàn mỹ và những đường cong quyến rũ trên cơ thể phụ nữ.
Mỗi họa sĩ là một phong cách, một tư duy tạo hình khác nhau nhưng tựu trung đều cố gắng truyền tải thông điệp về vẻ đẹp hoàn mỹ và những đường cong quyến rũ trên cơ thể phụ nữ.
8 hoạ sĩ, mỗi người một phong cách, một góc nhìn một tư duy và một cách tiếp cận để cùng cất tiếng nói ngợi ca vẻ đẹp bất tận của người phụ nữ trong cuộc sống.
8 hoạ sĩ, mỗi người một phong cách, một góc nhìn một tư duy và một cách tiếp cận để cùng cất tiếng nói ngợi ca vẻ đẹp bất tận của người phụ nữ trong cuộc sống.
 Nhiều người thích thú dùng điện thoại chụp hình lưu lại các bức tranh.
Nhiều người thích thú dùng điện thoại chụp hình lưu lại các bức tranh.
Khán giả yêu nghệ thuật nude có thể tìm thấy ở triển lãm này những sắc thái khác nhau về màu sắc, đường nét, tạo hình trong sáng tác của mỗi nghệ sĩ.
Khán giả yêu nghệ thuật nude có thể tìm thấy ở triển lãm này những sắc thái khác nhau về màu sắc, đường nét, tạo hình trong sáng tác của mỗi nghệ sĩ.
Chị Thu Thủy (Quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi là một người yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là tính nghệ thuật thể hiện qua các bức tranh. Với tôi, cơ thể người phụ nữ là kiệt tác cuối cùng của tạo hoá”.
Chị Thu Thủy (Quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi là một người yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là tính nghệ thuật thể hiện qua các bức tranh. Với tôi, cơ thể người phụ nữ là kiệt tác cuối cùng của tạo hoá”.
 Ở triển lãm “Nude - Vẻ đẹp tuyệt mỹ của tạo hóa”, nhiều người sẽ thấy người phụ nữ không chỉ hiện hữu sinh động trong mọi khía cạnh của đời sống mà còn mang những sắc thái biểu đạt đậm chất văn học và nghệ thuật.
Ở triển lãm “Nude - Vẻ đẹp tuyệt mỹ của tạo hóa”, nhiều người sẽ thấy người phụ nữ không chỉ hiện hữu sinh động trong mọi khía cạnh của đời sống mà còn mang những sắc thái biểu đạt đậm chất văn học và nghệ thuật.
Tác phẩm
Tác phẩm "Hương hoa sữa" của họa sĩ Nguyễn Trọng Hà.
Tác phẩm
Tác phẩm "Thôn nữ 2" của họa sĩ Bùi Trung Hà.
Tác phẩm
Tác phẩm "Romance 5" của họa sĩ Thế Hùng.
Tác phẩm
Tác phẩm "Nude 1" của họa sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng.


http://https://danviet.vn/ngam-ve-dep-cua-phu-nu-qua-nhung-buc-tranh-khoa-than-nghe-thuat-20201105175837344.htm
 

Theo PHẠM HƯNG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.