Mê mẩn điểm check-in tại 'Đà Lạt của Phú Yên'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không gian được nhuộm xanh bởi màu trời và màu của bạt ngàn cây cỏ, cao nguyên Vân Hòa khiến du khách mê mẩn ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Cách TP.Tuy Hòa (Phú Yên) gần 40 km về phía Bắc, nằm ở vị trí cao 400m so với mặt nước biển nên khí hậu ở cao nguyên Vân Hòa mát mẻ, trong lành. Nơi đây được ví như "Đà Lạt của Phú Yên".

 

Bên cạnh các cung đường biển tuyệt đẹp quen thuộc, DT643 cũng là một cung đường rất đáng để trải nghiệm khi tới Phú Yên.
Bên cạnh các cung đường biển tuyệt đẹp quen thuộc, DT643 cũng là một cung đường rất đáng để trải nghiệm khi tới Phú Yên.
Những đồng cỏ mía xanh mướt, những cánh rừng tràm chạy dọc con đường tạo nên khung cảnh thiên nhiên rất đỗi yên bình.
Những đồng cỏ mía xanh mướt, những cánh rừng tràm chạy dọc con đường tạo nên khung cảnh thiên nhiên rất đỗi yên bình.
Chạy dọc đường DT643, bạn sẽ tới Sky Panorama - điểm check-in, cắm trại nổi tiếng tại cao nguyên Vân Hòa
Chạy dọc đường DT643, bạn sẽ tới Sky Panorama - điểm check-in, cắm trại nổi tiếng tại cao nguyên Vân Hòa
 Chào đón du khách ngay cổng chào là dãy hoa vàng trên cỏ xanh - hình ảnh biểu tượng khi nhắc tới mảnh đất Phú Yên gắn liền với bộ phim điện ảnh nổi tiếng được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Chào đón du khách ngay cổng chào là dãy hoa vàng trên cỏ xanh - hình ảnh biểu tượng khi nhắc tới mảnh đất Phú Yên gắn liền với bộ phim điện ảnh nổi tiếng được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Dù giữa trưa nắng nhưng không khí vẫn mát mẻ, thu hút nhiều du khách tới thăm quan, nghỉ ngơi
Dù giữa trưa nắng nhưng không khí vẫn mát mẻ, thu hút nhiều du khách tới thăm quan, nghỉ ngơi
Đây cũng là 1 trong những điểm dừng chân ưa thích của các gia đình trong dịp lễ 2.9 này
Đây cũng là 1 trong những điểm dừng chân ưa thích của các gia đình trong dịp lễ 2.9 này
Từ một ngọn đồi hoang sơ, nơi đây đã được đầu tư, cải tạo trở thành 1 sản phẩm du lịch hấp dẫn
Từ một ngọn đồi hoang sơ, nơi đây đã được đầu tư, cải tạo trở thành 1 sản phẩm du lịch hấp dẫn
 Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh toàn bộ TP.Tuy Hòa thấp thoáng trong những cánh đồng xanh bạt ngàn cùng đồi núi nhấp nhô trùng điệp
Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được khung cảnh toàn bộ TP.Tuy Hòa thấp thoáng trong những cánh đồng xanh bạt ngàn cùng đồi núi nhấp nhô trùng điệp
Đây cũng chính là điểm check - in tuyệt vời của những tín đồ du lịch đam mê
Đây cũng chính là điểm check - in tuyệt vời của những tín đồ du lịch đam mê "sống ảo"
Thành quả là những bức hình
Thành quả là những bức hình "xinh đẹp tuyệt vời"
Có rất nhiều góc máy
Có rất nhiều góc máy "xịn xò" để các nhiếp ảnh gia từ chuyên nghiệp tới nghiệp dư có dịp trổ tài
 Trời xanh + mây trắng + nắng vàng = combo 10 điểm cho 1 bức hình hoàn hảo
Trời xanh + mây trắng + nắng vàng = combo 10 điểm cho 1 bức hình hoàn hảo
 Với những vị khách ở lại qua đêm, nơi đây còn có dịch vụ cho thuê lều cắm trại với nhiều hoạt động hấp dẫn như đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ...
Với những vị khách ở lại qua đêm, nơi đây còn có dịch vụ cho thuê lều cắm trại với nhiều hoạt động hấp dẫn như đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ...
 Lều trại được thiết kế nhỏ nhắn dành cho cặp đôi hoặc 4 người ở. Phong cách giống như lều của du mục chăn cừu nơi thảo nguyên mênh mông.
Lều trại được thiết kế nhỏ nhắn dành cho cặp đôi hoặc 4 người ở. Phong cách giống như lều của du mục chăn cừu nơi thảo nguyên mênh mông.
Cao nguyên Vân Hòa xứng đáng là điểm check-in
Cao nguyên Vân Hòa xứng đáng là điểm check-in "thần thánh" dành cho các tín đồ du lịch.
 

Mách bạn:

- Phương tiện phù hợp nhất là đi xe máy để tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành, cảm nhận được vẻ đẹp của vùng cao nguyên. Nếu chọn taxi, bạn sẽ trả chi phí khoảng 400.000 đồng cho quãng đường từ TP.Tuy Hòa tới Vân Hòa.

- Từ tháng 1 đến tháng 8: Đây là mùa nắng của Phú Yên, thời tiết đẹp, khô ráo, mát mẻ, phù hợp để tham gia các hoạt động như cắm trại, leo núi, câu cá, ngắm TP.Tuy Hòa về đêm...

- Từ tháng 9 đến tháng 12: Phú Yên bắt đầu bước vào mùa mưa, hay có những đợt gió mùa đông bắc về nên nhiệt độ xuống khá thấp. Những ai yêu mùa đông hãy đến đây để cảm nhận không khí se lạnh khác biệt giữa mảnh đất miền Trung quanh năm nắng lửa.


Theo Hà Mai (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null