Mãn nhãn màn pháo hoa trên bầu trời Sầm Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 26.4, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, UBND TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khai mạc du lịch biển 2025 với chủ đề 'Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng'.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, tỉnh Thanh Hóa và hàng vạn người dân, du khách đã tham dự buổi lễ.

Hàng vạn người dân, du khách tham dự lễ khai mạc mùa du lịch biển Sầm Sơn 2025. ẢNH: MINH HẢI
Hàng vạn người dân, du khách tham dự lễ khai mạc mùa du lịch biển Sầm Sơn 2025. ẢNH: MINH HẢI

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn, cho biết lễ khai mạc mùa du lịch biển là sự kiện thường niên và có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành du lịch Sầm Sơn.

Theo ông Tú, Sầm Sơn được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc kỳ thú, và trong tiến trình hình thành, phát triển, du lịch, văn hóa Sầm Sơn gắn liền với những truyền thuyết và huyền thoại. Từ chuyện tình yêu hòn Trống Mái, thần Độc Cước xẻ đôi thân mình hộ quốc, an dân đến bản hùng ca của nữ điệp báo Nguyễn Thị Lợi đánh chìm chiến hạm của thực dân Pháp.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. ẢNH: MINH HẢI
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. ẢNH: MINH HẢI

Sầm Sơn còn để lại trong tâm thức nhiều người dân Việt Nam về nghĩa tình "Bắc - Nam một nhà", đó là những năm tháng đón tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng vạn thương bệnh binh, cán bộ, học sinh và gia đình cách mạng miền Nam tập kết ra Bắc...

Theo ông Tú, trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Sầm Sơn luôn được xác định là đô thị du lịch trọng điểm. Năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa đón 15,3 triệu lượt khách, trong đó gần 9 triệu lượt khách đến với Sầm Sơn. Đó là minh chứng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của ngành du lịch Sầm Sơn, là nền tảng để ngày một xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

Kết thúc lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 15 phút cực kỳ đẹp mắt:

Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2025 với chủ đề "Sầm Sơn – Khát vọng tỏa sáng". ẢNH: MINH HẢI
Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2025 với chủ đề "Sầm Sơn – Khát vọng tỏa sáng". ẢNH: MINH HẢI
Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã thu hút được lượng lớn người dân và du khách đến xem chương trình nghệ thuật. ẢNH: MINH HẢI
Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã thu hút được lượng lớn người dân và du khách đến xem chương trình nghệ thuật. ẢNH: MINH HẢI
Sân khấu được thiết kế hoành tráng giúp lễ khai mạc mùa du lịch biển Sầm Sơn 2025 để lại được ấn tượng trong lòng du khách. ẢNH: MINH HẢI
Sân khấu được thiết kế hoành tráng giúp lễ khai mạc mùa du lịch biển Sầm Sơn 2025 để lại được ấn tượng trong lòng du khách. ẢNH: MINH HẢI
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sầm Sơn. ẢNH: MINH HẢI
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sầm Sơn. ẢNH: MINH HẢI
Rất đông người dân đến dự lễ khai mạc và chờ đón xem pháo hoa. ẢNH: MINH HẢI
Rất đông người dân đến dự lễ khai mạc và chờ đón xem pháo hoa. ẢNH: MINH HẢI

Theo Minh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null