Mạc Văn Khoa 'sống chết' với vai phản diện đầu tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau loạt vai diễn hài hước, Mạc Văn Khoa tái xuất với nhân vật ông Danh trong phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của - tác phẩm đánh dấu màn trở lại của nam diễn viên trên thị trường điện ảnh sau 2 năm vắng bóng, kể từ dự án Kẻ ẩn danh ra mắt năm 2023.

Trong Út Lan: Oán linh giữ của, Mạc Văn Khoa vào vai người đàn ông góa vợ, cất giấu nhiều bí mật đen tối. Vai diễn lần này đáp ứng mong muốn "lột xác" của nam diễn viên sau nhiều năm làm nghề.

Diễn viên Mạc Văn Khoa tại buổi ra mắt phim ngày 17.6
Diễn viên Mạc Văn Khoa tại buổi ra mắt phim ngày 17.6

Anh thừa nhận việc từng được biết đến với tính cách hài hước, vui vẻ là một thách thức đối với anh trong quá trình đóng phim kinh dị. Song nam diễn viên thẳng thắn: "Tôi muốn mang đến màu sắc mới lạ, gây bất ngờ cho khán giả. Và ông Danh là vai diễn có đủ yếu tố đó. Nói thẳng là tôi đã "sống chết" với nhân vật này".

Út Lan: Oán linh giữ của là tác phẩm kinh dị do Trần Trọng Dần làm đạo diễn. Ngoài Mạc Văn Khoa, phim còn có sự tham gia của NSƯT Đức Khuê, diễn viên Quốc Trường, Mai Cát Vi, Phương Thanh… Tác phẩm dự kiến ra rạp từ ngày 20.6.

Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

(GLO)- Xuân về trên quê hương “đất Võ, trời Văn”, câu chuyện về 3 người con quê gốc Bình Định: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi (hiện đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi cùng nhau thực hiện bộ phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng.

Những ca khúc gây sốt mùa concert

Những ca khúc gây sốt mùa concert

See The Light khép lại, một ca khúc bỗng nổi lên. Không phải những hit cũ của Mỹ Tâm gây sốt trở lại mà là bài hát mới tinh do Mỹ Tâm viết, Chuyện để dành. Nữ ca sĩ hào hứng khoe trên mạng xã hội: “Thật vui khi ca khúc nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả”.

null