(GLO)- Chiều 16-6, tại TP. Pleiku, Báo Gia Lai tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2023 với sự tham gia của gần 70 cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.
“Phố núi của chúng mình”, nghe thật gần gũi và thân thương. Phố núi vẫn hai mùa mưa nắng, vẫn ấm tình thân. Dù ở đó, mỗi người đều cất riêng cho mình một tiếng lòng thổn thức…
(GLO)- Tôi đọc chùm thơ gần chục bài của Lữ Hồng gửi để chọn 3 bài này và thấy sự trưởng thành vượt bậc của cô kể từ khi Hồng in tập thơ đầu tay “Một mai thức dậy“. Những ám ảnh cuộc đời, ám ảnh phận người và ám ảnh chính mình được Lữ Hồng thể hiện rất ngọt trong thơ và nó rất lạc quan.
Bi kịch lớn nhất của người con gái là khi biết mình chết trẻ. Và bi kịch lớn nhất của một người mẹ là biết tin con gái yêu dấu của mình sẽ đau đớn mà ra đi. Vậy mà…
(GLO)- Sau bài thơ đầu tiên được đăng trên báo Gia Lai cách đây khoảng 2 năm, cái tên Lữ Hồng bắt đầu được biết đến. Và rồi chỉ gần 1 năm sau đó, thơ Lữ Hồng xuất hiện thường xuyên trên các báo, tạp chí cả nước. Từng ấy cũng đủ để tác giả trẻ này chính thức trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mà không cần một đặc cách nào.
(GLO)- “Một mai thức dậy“ là câu chuyện được kể bằng thơ của Lữ Hồng (hiện là giáo viên Trường THCS Kpă Klơng, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). 20 bài trong tập thơ “Một mai thức dậy“ là nghị lực, khát vọng xuyên màn đêm của cô gái phải sống chung với căn bệnh ung thư suốt 8 năm qua để hướng tới ánh bình minh, là khát khao được sống, được yêu thương, là sự trao truyền niềm tin cho những người cùng cảnh ngộ.