Lớp học đặc biệt ở cơ sở cai nghiện ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, lớp xóa mù chữ với 23 học viên đã trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho những người từng lầm đường lạc lối.

8 giờ sáng, anh T.X.T.-Học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh lại chăm chỉ tới lớp. Ở tuổi 44, anh T. không ngờ có một ngày bản thân lại được cắp sách tới lớp học chữ như hồi còn nhỏ. Nhưng lớp học không phải là mái trường làng năm xưa mà là căn phòng sinh hoạt chung của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được tận dụng với bàn ghế và 1 chiếc bảng đen. Căn phòng học nằm giữa những luống rau xanh cho chính các học viên vun trồng.

23-hoc-vien-mu-chu-da-dang-ky-tham-gia-lop-hoc-dac-biet-anh-van-ngoc.jpg
23 học viên mù chữ đã đăng ký tham gia lớp học đặc biệt. Ảnh: Văn Ngọc

Thời niên thiếu, vì ham chơi và một phần hoàn cảnh gia đình, anh T. đã dở dang việc học. Sau nhiều năm không tiếp xúc với sách vở, anh bị mù chữ. Do đó, anh gặp nhiều bất tiện khi tham gia mua bán, giao dịch, làm thủ tục giấy tờ. Cộng thêm sai lầm của bản thân, anh đã vướng vào ma túy. Thứ bột màu trắng ấy khiến anh mất đi nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là đánh mất niềm tin của gia đình cùng sự xa lánh của những người xung quanh. Bởi vậy, khi được đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, anh quyết tâm làm lại cuộc đời.

Và khi cơ sở mở lớp xóa mù chữ cho học viên, anh T. đã đăng ký tham gia và trở thành học viên lớn tuổi nhất lớp. “Mình đã vào đây rồi thì không còn xấu hổ gì chuyện không biết chữ. Giờ đây, sau khi được chữa bệnh, mình thấy tinh thần rất thoải mái nên quyết tâm học chữ. Mai này, khi được trở về tái hòa nhập cộng đồng, mình không phải e ngại khi đụng đến giấy tờ nữa vì đã biết đọc, biết viết rồi”-anh T. thổ lộ.

Lớp học xóa mù chữ được Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh mở từ tháng 3-2025, sau khi Công an tỉnh nhận bàn giao công tác này từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Các cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được điều động đến nhận nhiệm vụ tại cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động, mang đến luồng sinh khí mới và lớp học này là một trong những hoạt động ấy.

Đặc biệt, người đứng lớp lại chính là những cán bộ có kinh nghiệm dày dặn, nghiệp vụ chuyên môn cao, vốn quen với mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy. Dù chưa thuần thục kỹ năng sư phạm, song với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các anh đều tự trang bị kiến thức cho mình.

cac-can-bo-cong-an-tan-tinh-kem-cap-cho-cac-hoc-vien-tung-net-chu-anh-van-ngoc.jpg
Các cán bộ Công an tận tình kèm cặp, uốn nắn cho học viên từng nét chữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Trần Đình Hùng-Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh-cho hay: “Không chỉ chữa bệnh, cai nghiện cho học viên, điều chúng tôi trăn trở nhất chính là việc làm sao khi họ trở về địa phương sẽ từ bỏ được ma túy vì đây là vấn đề thực tiễn rất khó khăn.

Cơ sở đã rà soát, vận động học viên mù chữ đăng ký đến lớp và trích kinh phí để mua sắm sách vở cho họ. Đến nay, đã có 23 học viên tham gia, hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc sai lầm thời trẻ mà không đến trường, bỏ dở việc học dẫn đến sa vào ma túy”.

Cũng theo Trung tá Hùng: Mỗi ngày, học viên đi học 2 ca. Ca sáng từ 8 đến 10 giờ, ca chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. Buổi tối, sau khi trở về phòng, mỗi học viên đều phải học bài, làm bài tập để sáng hôm sau cán bộ sẽ kiểm tra bài cũ.

“Đến nay, tất cả học viên đều đã biết đọc, biết viết. Nhờ biết chữ, nhiều học viên đã đến thư viện để đọc sách, báo. Một số học viên còn viết thư tay gửi về gia đình bày tỏ sự quyết tâm trong quá trình cai nghiện. Mô hình bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lớp học này cho học viên mù chữ. Đồng thời, mong muốn nhận được hỗ trợ về sách vở để các học viên có điều kiện học hành tốt hơn, chắp cánh cho họ trở về với gia đình, tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng”-Trung tá Hùng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

null