Đâm chết bạn cùng phòng trong cơ sở cai nghiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Sang (SN 1989, trú xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 12/2024, Sang đến Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Ngày Mai Tươi Sáng (địa chỉ tại thôn 9, xã Hoà Phú, TP. Buôn Ma Thuột) để cai nghiện. Tại đây, Sang được bố trí ở cùng phòng với anh Q. T. L. (SN 1990, trú xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột).

dam-chet-ban-cung-phong-dd.jpg
Đối tượng Nguyễn Minh Sang tại cơ quan điều tra.

Khoảng 17 giờ ngày 3/1, do thèm rượu nên Sang đi đến khu vực bếp của cơ sở cai nghiện lấy một chai cồn khoảng 200ml đem pha với nước rồi uống.

Đến lúc ăn cơm tối, Sang thấy anh L. nhìn mình với ánh mắt khó chịu nên liền đi vào phòng ngủ. Tuy nhiên, Sang không ngủ được mà nghĩ rằng anh L. sẽ hãm hại mình nên ngồi dậy, đi xuống khu vực bếp của cơ sở cai nghiện lấy một con dao giấu vào người để phòng thân.

Khi đi từ bếp ra, thấy anh L. đang ngồi chơi trước hiên của cơ sở cai nghiện thì Sang lao đến kẹp cổ và dùng dao đâm trúng vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Theo Lê Thành (Báo Đắk Lắk)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.