Lời khai của đối tượng dùng súng bắn chết người vì nghi vợ ngoại tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bước đầu, đối tượng khai nhận do bực tức vì vợ ngoại tình và bị tình địch thách thức nên lên mạng xã hội đặt mua súng để giết người.

Sáng 22-5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi dùng súng bắn chết người.

Đối tượng Hoàng Ngọc Nhân và khẩu súng tự chế

Đối tượng Hoàng Ngọc Nhân và khẩu súng tự chế

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 21-5, người dân phát hiện anh Nguyễn H. (38 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar) tử vong bên lề đường (đoạn qua thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar).

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân bị một phát đạn vào đầu dẫn đến tử vong.

Sau 2 giờ tích cực điều tra, công an xác định đối tượng gây ra vụ án là Hoàng Ngọc Nhân. Sau khi được vận động, đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, đối tượng Nhân đã ra đầu thú, giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nhân khai nhận đầu năm 2022, Nhân phát hiện vợ tên là Đinh Thị L. và anh H. có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, vợ đối tượng Nhân ra ở trọ.

Bực tức vì nhiều lần bị anh H. thách thức nên khoảng tháng 10-2022, đối tượng Nhân lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 3 triệu đồng, mục đích để giết anh H.

Khoảng 20 giờ ngày 20-5, phát hiện anh H. đi vào phòng trọ của vợ nên đối tượng Nhân về nhà lấy súng.

Tuy nhiên, khi quay lại phòng trọ thì không thấy anh H. nên đối tượng Nhân xuống 1 hồ cầu gần đó. Do bạn câu đã về hết nên đối tượng Nhân quay về nhà. Trên đường về, đối tượng Nhân vô tình gặp anh H. đang đứng bên đường nên quay xe lại dùng súng bắn vào anh H.

Sau khi gây án, đối tượng Nhân về nhà rẫy cất giấu súng và nằm ngủ.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null