Lời cảm tạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chồng, cha chúng tôi là Nguyễn Tiến Khoa-Đại tá, nguyên Chánh Thanh tra Quân đoàn 3. Sinh ngày 13-8-1965, tại TP. Việt Trì, Phú Thọ. Trú quán tại nhà số 05, Bùi Thị Xuân, TP. Pleiku.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, họ mạc, các y-bác sĩ của các bệnh viện trong quân đội tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh trọng đã từ trần vào hồi 2 giờ 25 phút ngày 17-1-2022 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Tân Sửu), hưởng dương 57 tuổi. An táng tại Nghĩa trang Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Gia đình chúng tôi trân trọng cảm tạ:

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3; Thanh tra Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai; Ban Pháp chế Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố; Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân đoàn 3; lãnh đạo Chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3; các y-bác sĩ, cán bộ, nhân viên của các Bệnh viện Quân y: 108, 175, 211; Huyện ủy Chư Prông; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, bà con tổ dân phố 2, phường Yên Đổ (TP. Pleiku); các sư thầy chùa Bửu Hải; dịch vụ tang lễ Tuấn Tây Sơn; các cụ ông cụ bà, bạn bè, thân hữu, họ mạc gần xa…

Đã tổ chức tang lễ trọng thị, phúng viếng và đưa linh cữu của chồng, cha chúng tôi là Nguyễn Tiến Khoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng tôi có gì sai sót, xin được niệm tình tha thứ!

 

Vợ: Lê Thị Tứ
Cùng gia quyến đồng cảm tạ


 

Có thể bạn quan tâm

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null