Lời cảm tạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mẹ, bà của chúng tôi là bà Phạm Thị Nhu sinh năm 1923. Quê quán: Quảng Trạch, Quảng Bình. Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con, cháu và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng Bà đã từ trần vào ngày 24-10-2017 (tức ngày 5 tháng 9 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 95 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Sở Y tế tỉnh Gia Lai; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai; Trung tâm y tế, Bệnh viện các thị xã và huyện, các trung tâm trực thuộc Sở y tế; Hội Người cao tuổi phường Yên Đỗ; Tổ dân phố 4 phường Yên Đỗ; cùng bà con láng giềng, cô bác, bạn bè thân hữu gần xa và các đồng nghiệp đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Con trai Nguyễn Tấn Phúc và gia đình
đồng cảm tạ!



 

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

null