Làm giàu từ "chất lính"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Đỗ Quốc Cường (thôn 4, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) đã gây dựng kinh tế gia đình theo mô hình vườn-ao-chuồng. Bằng sự nỗ lực của bản thân cộng với chất lính Cụ Hồ cần cù, chịu khó, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã sở hữu là một trang trại đáng để nhiều người thán phục.

 Đàn heo của Cường đang sinh trưởng rất tốt. Ảnh: Mai Ka
Đàn heo của Cường đang sinh trưởng rất tốt. Ảnh: Mai Ka

Nụ cười tươi tắn, thân thiện, cái bắt tay mạnh mẽ, khỏe khoắn đúng “chất lính”, Đỗ Quốc Cường đón chúng tôi giữa cái nắng của những ngày cuối tháng 3. Vẫn bộ đồ xanh màu lính đã ướt thẫm mồ hôi, Cường vừa dừng tay hái tiêu vừa bắt đầu kể về những ngày đầu xuất ngũ trở về địa phương lập nghiệp.

Với suy nghĩ làm kinh tế nông nghiệp ổn định và lâu dài, Quốc Cường không chỉ chuyên độc canh vào một mô hình cụ thể mà đầu tư theo hướng vườn-ao-chuồng, lấy cây hồ tiêu làm chủ đạo. Bên cạnh đó, phát triển một số cây dài ngày, ngắn ngày khác, đồng thời đào ao nuôi cá và gà thả vườn để lấy ngắn nuôi dài. Anh sử dụng một số diện tích đất để trồng cỏ nuôi bò. Ban đầu, Đỗ Quốc Cường đầu tư 500 cây hồ tiêu và 100 cây cà phê, đến nay anh đã sở hữu 3.000 cây hồ tiêu, 1.000 cây cà phê, 20 con bò, 10 con dê và đàn heo 50 con.

Nói về những thành quả của mình, Quốc Cường mỉm cười: “Cũng đã nhiều lúc gặp khó, loay hoay tìm hướng giải quyết, mình nản chí vô cùng. Nhưng “trong cái khó lại ló cái khôn”, mình quyết tâm tìm hiểu, học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất. Bản thân vốn không ngại khó, ngại khổ từ những ngày tháng trong quân ngũ nên mình ngày đêm tập trung nghiên cứu, đầu tư và tìm phương pháp phát triển phù hợp nhất cho trang trại của mình”. Quãng thời gian mô hình kinh tế của Cường trở về “con số không”, thậm chí bị hụt vốn là vào năm 2015. Hàng loạt trụ tiêu chết rũ do bị úng nước, đàn heo 20 con đang trong độ tuổi sinh sản bỗng lăn ra chết, đàn bò cũng bị bệnh lở mồm long móng… Tất cả đều thất bại đối với chàng trai 27 tuổi.

 

Vườn tiêu của Cường đang trong mùa thu hoạch. Ảnh: Mai Ka
Vườn tiêu của Cường đang trong mùa thu hoạch. Ảnh: Mai Ka

Không chịu khuất phục trước khó khăn, Quốc Cường chấp nhận làm lại từ đầu. Anh quyết định vay vốn ngân hàng và những người thân quen để đầu tư tiếp cho trang trại của mình. Với Cường lúc này, ý chí và nghị lực là điều quan trọng hàng đầu. Không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, tất cả những gì người thanh niên ấy có chỉ là sức trẻ với sự cần cù, chịu khó. Thời gian đầu, Cường phải nỗ lực nghiên cứu rất nhiều các tài liệu về mô hình vườn-ao-chuồng, đồng thời tham khảo ý kiến, kinh nghiệm của những người đi trước để trau dồi thêm kiến thức. Bằng tinh thần ham học hỏi, Cường luôn tư duy phải làm sao thay đổi cách làm so với phương pháp truyền thống, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để có năng suất cao nhất. Theo phương châm “tích lũy từ ít thành nhiều”, Quốc Cường đã tận dụng đất để trồng cỏ nuôi bò, trồng rau nuôi heo, gà và đào ao để thả cá. Phân bò được Cường dùng để bón cho hồ tiêu, cà phê.

Nhờ đầu tư chuồng trại sạch sẽ, áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng dẫn, đàn bò và heo, gà của Cường lúc nào cũng khỏe mạnh, chóng lớn. Hiện, 20 con bò, 10 con dê và đàn heo 50 con của Cường đang trong mùa sinh sản. Là một thanh niên trẻ nhưng Quốc Cường đã có thu nhập lên tới 500 triệu đồng/năm. “Ý chí vượt khó làm giàu của Cường ai cũng phải nể phục, nhất là thanh niên ở địa phương. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, Cường còn góp phần tạo công ăn việc làm cho phần lớn lao động trên địa bàn”-anh Võ Công Hòa- Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê cho biết.

Mai Ka

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null