Lâm Đồng: Trồng 1.000 cây mai anh đào trên núi Lang Biang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) và Vietravel mở màn chiến dịch Make Your Spring 2019, trồng 1.000 cây mai anh đào trên núi Lang Biang.
 Núi Lang Biang. (Nguồn: Eviva Tour Vietnam)
Núi Lang Biang. (Nguồn: Eviva Tour Vietnam)
Ngày 6/7, tại đỉnh núi Lang Biang, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) và Vietravel mở màn chiến dịch Make Your Spring 2019, trồng 1.000 cây mai anh đào trên núi Lang Biang.
Chiến dịch Make Your Spring 2019 trồng 1.000 cây mai anh đào trên núi Lang Biang được chia thành nhiều đợt, trồng cây gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương với sự tham gia, chứng kiến của hàng ngàn du khách đã tiến hành trồng một số cây mai anh đào tại đỉnh Lang Biang.
Thông qua sự kiện chính Lang Biang Trail 2019 chinh phục đỉnh núi Lang Biang dự kiến tổ chức vào ngày 21/9/2019, Ban tổ chức gây quỹ đồng hành cùng chiến dịch trồng mai anh đào. Cụ thể mỗi vé tham gia được trích ra 50.000 đồng đóng góp quỹ trồng cây.
Mục tiêu chiến dịch Make Your Spring 2019 nhằm góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường khu dự trữ sinh quyển Lang Biang nói riêng, Đà Lạt nói chung; đồng thời đưa Đà Lạt trở thành thành phố du lịch hấp dẫn, thành phố ngập tràn sắc hoa mai anh đào, thành phố trong lành và đáng sống.
Mai anh đào là loài cây bản địa và được trồng ở Đà Lạt hơn 100 năm nay. Hiện cây mai anh đào được trồng tập trung dày đặc hai bên đường Lê Đại Hành, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Tương Phố, Hai Bà Trưng, quanh hồ Xuân Hương, trong công viên, các khu du lịch. Đặc biệt, ở Thành phố Đà Lạt có một con đường mang tên loài hoa đặc trưng cho phố núi này.
Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang được Hội đồng Điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển thuộc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 tại Việt Nam.
Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null