Lâm Đồng: Phát hiện xe tải đông lạnh chở 1.380 kg gỗ lậu quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa phối hợp cùng đội CSGT Công an thành phố chốt chặn kiểm tra, bắt giữ xe tải chở số lượng lớn gỗ lậu quý hiếm.

Ông Dương Văn Thanh (áo trắng) cùng chiếc xe tải chở gần 1,4 tấn gỗ hương huyết quý hiếm bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. ẢNH: CTV
Ông Dương Văn Thanh (áo trắng) cùng chiếc xe tải chở gần 1,4 tấn gỗ hương huyết quý hiếm bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. ẢNH: CTV
Gỗ lậu quý hiếm được ngụy trang chở bằng xe tải đông lạnh, đã bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) phát hiện, bắt quả tang.
Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8.5, các trinh sát phát hiện xe tải mang BS 86C-042.60 loại có thùng đông lạnh đang lưu thông trên QL55 theo hướng từ tỉnh Bình Thuận đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Trinh sát cải trang được cử bám theo chiếc xe tải. Các trinh sát còn lại phối hợp cùng đội CSGT Công an thành phố chốt chặn tại ngã 3 Đại Bình (đoạn qua P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) đón đầu, yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra hành chính.
Các trinh sát yêu cầu tài xế mở thùng xe kiểm tra hàng hóa đột xuất. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện thùng xe tải đông lạnh chất đầy gỗ.

Cơ quan công an làm việc với ông Dương Văn Thanh. ẢNH: CTV
Cơ quan công an làm việc với ông Dương Văn Thanh. ẢNH: CTV
Tài xế khai tên Dương Văn Thanh (42 tuổi, ở H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Ông Thanh không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục hợp pháp chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên. Qua kiểm đếm của cơ quan chức năng, trên xe tải có tổng cộng 11 khúc gỗ, tổng trọng lượng 1.380 kg.
Cơ quan công an đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP.Bảo Lộc tiến hành xác minh chủng loại gỗ. Theo biên bản xác minh ban đầu của cơ quan chức năng và lời khai của người vi phạm, toàn bộ số gỗ nói trên là gỗ hương huyết quý hiếm thuộc nhóm 1.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với ông Dương Văn Thanh, niêm phong thu giữ toàn bộ số gỗ lậu quý hiếm và tạm giữ chiếc xe tải để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Trùng Dương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null