Lâm Đồng: Đến homestay trên đồi cao 'phê' ma túy xuyên đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng công an đột nhập một homestay ở xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), bắt quả tang 8 người đang 'phê' ma túy.

Ngày 20.3, Công an H.Bảo Lâm cho biết đang tiếp tục rà soát, phân loại và làm rõ vụ nhóm thanh niên nam, nữ đến một homestay trên đồi cao ở xã Lộc Thành (H.Bảo Lâm) để "phê" ma túy xuyên đêm.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ "phê" ma túy xuyên đêm ở một homestay trên địa bàn xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm. CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ "phê" ma túy xuyên đêm ở một homestay trên địa bàn xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm. CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, sáng 17.3, Đội Cảnh sát ma túy, Công an H.Bảo Lâm phối hợp Công an xã Lộc Thành, bất ngờ đột nhập kiểm tra phòng số 2 homestay C.M (xã Lộc Thành), phát hiện 8 thanh niên nam, nữ đang sử dụng ma túy, gồm: Trần Trọng T. (34 tuổi), Huỳnh Trí K. (30 tuổi), Vũ Hoàng Minh Q. (31 tuổi), Nguyễn Hữu D. (35 tuổi), Vũ Ngọc H. (33 tuổi, cả 5 đều ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), Đỗ Xuân Tr. (20 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Phương L. (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Tuyết S. (23 tuổi, ngụ Đắk Nông).

Khám xét trong phòng số 2, lực lượng công an phát hiện các vật dụng để sử dụng ma túy, 1 gói ni lông và 1 hộp nhựa chứa chất bột, dạng tinh thể màu trắng.

Bước đầu, H. và Q. khai nhận đó là ma túy ketamine do cả hai mang đến cho cả nhóm sử dụng trong đêm 16.3 tại homestay C.M do Nguyễn Hữu D. làm chủ.

Tr., L., S. (nhân viên một quán karaoke) khai được T. thuê đến homestay C.M phục vụ, mỗi người được T. trả 6 triệu đồng.

Công an H.Bảo Lâm đang làm rõ vụ nhóm thanh niên "phê" ma túy để xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.