Kon Tum truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 2-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào.

Lễ viếng, truy điệu, an táng chín hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Lễ viếng, truy điệu, an táng chín hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Mùa khô 2020-2021, sau hơn 5 tháng làm nhiệm vụ tìm kiếm, đội quy tập K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum), đã tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước chín hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Trong đó tại tỉnh Chămpasắc là một HCLS; tỉnh SêKông sáu HCLS; tỉnh Attapư hai HCLS.
Có hai hài cốt liệt sĩ có họ tên, quê quán đó là: Liệt sĩ Hoàng Công Phong, hy sinh ngày 30-1-1967, quê quán xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) và Liệt sĩ Nguyễn Quang Tạo, hy sinh ngày 30-3-1967, quê quán xã Thuần Mỹ, huyện Bất Bạt, tỉnh Hà Tây (nay là Ba Vì, Hà Nội).
Trong giờ phút xúc động và thiêng liêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, những người dành trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả.  
Sự hy sinh của các anh đã góp phần giải phóng nhân dân các dân tộc Lào trước kẻ thù xâm lược, điều đó mãi mãi khắc sâu trong lòng các thế hệ người dân Việt Nam cũng như nhân dân nước bạn Lào anh em. Đồng thời, làm rạng rỡ thêm truyền thống, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả trong sáng, thủy chung giữa Việt Nam - Lào.
PHÚC THẮNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null