Kon Tum: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến, gây náo loạn cả khu phố ở P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Chỉ khi thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên trên mới giải tán.
Cảnh hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm. Ảnh cắt từ clip
Cảnh hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm. Ảnh cắt từ clip
Ngày 21.8, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND P.Thắng Lợi (TP.Kon Tum, Kon Tum), cho biết hiện Công an phường Thắng Lợi đang tiến hành điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên địa bàn.
Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 20.8, tại ngã ba đường Thi Sách - Võ Thị Sáu (P.Thắng Lợi) có 2 nhóm thanh niên tụ tập rồi xảy ra cãi vã. Ít phút sau, giữa 2 nhóm xảy ra vụ ẩu đả, hỗn chiến. Các thành viên của hai nhóm này sử dụng hung khí và ô tô lao vào đâm chém gây náo loạn cả khu phố. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã báo lực lượng công an khu vực và Cảnh sát 113.
Chỉ khi thấy sự có mặt của lực lượng công an, hai nhóm thanh niên này mới giải tán. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Theo người dân sống tại khu vực này cho biết, cả 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến đều làm dịch vụ cầm đồ trên đường Thi Sách. Hai nhóm này đến địa phương thuê nhà của người dân mở dịch vụ cầm đồ đã vài tháng nay.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null