Kon Tum: Dịch tả lợn châu Phi tái phát, 200 con heo bị tiêu hủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau một thời gian tạm lắng, dịch tả lợn Châu phi đã bùng phát trở lại ở Kon Tum. Cụ thể, chiều ngày 25/9, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 200 con heo mắc bệnh tại địa phương này.
Ngày 26/9, Phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND xã Pờ Y tiêu hủy 200 con heo mắc dịch tả lợn châu Phi.
 
Đàn heo hơn 200 con mắc bệnh tại trang trại của ông Đào Trọng Khải 
Trước đó đàn heo hơn 200 con của hộ gia đình ông Đào Trọng Khải (thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) có biểu hiện ốm, chết. Phát hiện sự việc, gia đình anh Khải đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu xét nghiệm đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu phi. Đến chiều 25/9, các ngành liên quan đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn heo này.
 
Cơ quan chức năng tiêu hủy đàn heo mắc bệnh của gia đình ông Khải 
Nhận thấy tình hình dịch bệnh quay trở lại, chiều 25.9, UBND huyện Ngọc Hồi đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi gần nơi xuất hiện dịch và phun khử trùng toàn bộ phương tiện vận chuyển ra, vào vùng có dịch, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng buôn bán heo nhiễm bệnh, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Văn Hà (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null