Kon Tum: Cất bốc, quy tập 6 bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Đăk Tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tìm thấy 16 bộ hài cốt liệt sỹ tại Kon Tum và 9 bộ hài cốt liệt sỹ tại Lào.

Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 3 an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa cất bốc và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Cụ thể, từ ngày 28/3 đến 7/4, Đội tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K53) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Tô đã tiến hành quy tập 5 hài cốt liệt sỹ (chưa xác định danh tính), tại khối phố 7, thị trấn Đăk Tô.
Tiếp đó, ngày 11/4, Đội K53 tìm thấy 1 bộ hài cốt liệt sỹ tại thôn Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã xác định được danh tính liệt sỹ là A Dương, sinh tháng 5/1951, trú thôn 1, xã Tu Mơ Rông, huyện Đăk Tô.
Liệt sỹ A Dương nhập ngũ năm 1964, thuộc đơn vị C108, Huyện đội Đăk Tô; hi sinh ngày 16/6/1966 trong một trận đấu chống càn tại thôn Tê Rông, xã Văn Lem. Đội K53 tìm thấy các di vật của liệt sỹ A Dương như cúc áo, dép và túi đựng bản tên.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô để xây dựng công tác tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức lễ truy điệu, an táng 6 liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đăk Tô.
Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm thấy 16 bộ hài cốt liệt sỹ tại Kon Tum và 9 bộ hài cốt liệt sỹ tại Lào. Hài cốt các liệt sỹ được tìm thấy tại các huyện: Đăk Tô (7 bộ); Kon Plông (5); Đăk Glei (2); Tu Mơ Rông (1) và Đăk Hà (1).
Khoa Chương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null