Kon Tum: Cán bộ xã vay tiền qua app, chủ tịch huyện bị bôi nhọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi một cán bộ xã vay tiền qua app, các đối tượng đòi nợ liền lấy hình ảnh của chủ tịch huyện đưa lên mạng rồi bôi nhọ, khủng bố.
Ngày 16.1, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết hiện ông đang bị một số đối tượng khủng bố, bôi nhọ vì 1 cán bộ xã vay tiền qua app (ứng dụng).

Các đối tượng dùng hình ảnh người thân, lãnh đạo của ông N để bôi nhọ, khủng bố. Ảnh: Chụp màn hình
Các đối tượng dùng hình ảnh người thân, lãnh đạo của ông N để bôi nhọ, khủng bố. Ảnh: Chụp màn hình
Cụ thể, khoảng tháng 1.2021, ông H.V.N (cán bộ xã Đăk Hà, H.Tu Mơ Rông) vay qua app với số tiền 3 triệu đồng. Sau đó một thời gian, cho rằng mình đã trả hết nợ, ông H.V.N đã xóa app đã vay trên điện thoại.
Gần đây ông N. nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, đăng hình ảnh người thân bạn bè lên Facebook để bôi nhọ danh dự. Mới đây nhất ngày 15.1, app cho vay này đã cắt ghép thông tin của Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông rồi đăng lên Facebook nhằm bôi nhọ, khủng bố.
Không chỉ vậy, những kẻ đòi nợ thuê còn nhắn tin cho ông Mạnh yêu cầu trả nợ. Ông Mạnh đã trả lời không liên quan đến người đã vay tuy nhiên các đối tượng vẫn liên tục khủng bố, tạo áp lực.
"Tôi không có bà con, họ hàng gì với ông H.V.N tuy nhiên vẫn bị bôi nhọ, khủng bố. Đây là cách họ tạo áp lực thúc ép những người vay trả tiền. Mọi người hãy cẩn trọng khi vay qua app hoặc những tổ chức tài chính trên mạng xã hội", ông Mạnh nói và cho biết đã cung cấp thông tin để cơ quan công an huyện tiến hành điều tra xử lý.
Những kẻ đòi nợ còn thách thức ông Mạnh báo công an. Ảnh: Chụp màn hình
Những kẻ đòi nợ còn thách thức ông Mạnh báo công an. Ảnh: Chụp màn hình
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông H.V.N cho biết đã trả hết số nợ cho bên cho vay. Theo ông N., từ số nợ ban đầu, ông đã phải trả 4,8 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null