Khởi tố thầy tu chặn, đập phá xe người đi đường vì không cho vượt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì không cho vượt, Lê Văn Thành - một nhà sư đã tu tập hơn 10 năm tại một ngôi chùa lớn nhất TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã chặn, đập phá xe ô tô của người đi đường.
Ngày 18/11, lãnh đạo Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại chùa Khải Đoan, đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
 
Ông Lê Văn Thành (bìa trái) trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt.
Ông Thành có pháp danh là Minh Truyền, đã tu tập hơn 10 năm tại chùa Khải Đoan - ngôi chùa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 10h30’ ngày  9/9, ông Thành đã chặn, đập phá xe ô tô của anh Nguyễn Quang Nhật trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột.
Thời điểm này, ông Thành mặc đồ thường dân, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Nguyên nhân vụ việc được ông Thành trả lời với PV Dân Việt là do anh Nhật không cho ông vượt qua mặc dù ông đã bấm còi, ra tín hiệu xin đường.
Theo xác định của Cơ quan điều tra, ông Thành đã nhiều lần dùng một cây gậy tre mang sẵn trên người đập phá gây hư hỏng xe ô tô của anh Nhật làm thiệt hại hơn 16 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã đưa ông Thành đi giám định khả năng nhận thức do thấy người này có dấu hiệu tâm lý không bình thường.
Cơ quan pháp y khu vực Tây Nguyên đã xác định, trước, trong khi gây án và hiện tại, ông Thành bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm có triệu chứng loạn thần, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Theo lãnh đạo Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột, trong trường hợp này, ông Thành vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Việc ông Thành có triệu chứng loạn thần chỉ là tình tiết giảm nhẹ khi đưa ra xét xử.
Duy Hậu (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null