Khi Quảng Nam tuyên bố "không thêm" mà vẫn làm thêm thuỷ điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ 5 ngày sau khi khẳng định “không đánh đổi môi trường để xây dựng thêm thủy điện”, Quảng Nam ký quyết định cho thuê 31.524 m2 đất để... xây thuỷ điện Đắk Di 2. 24 giờ sau đó, quyết định này bị thu hồi vì thời điểm không phù hợp.

Sáng 31.10, Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng 500m3/s. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Tường Minh
Sáng 31.10, Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng 500m3/s. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Tường Minh
Chân đi ủng, đầu đội mũ cối, đi bằng xe máy, thậm chí lội bùn..., Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa tạo ra một hình ảnh tuyệt đẹp khi có chuyến thị sát, thăm hỏi bà con các xã bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở.
Phước Lộc nhiều tuần sau mưa lũ vẫn tan hoang. Hệ thống hạ tầng dân sinh, ruộng đồng bị tàn phá nặng nề. Và đó, còn tới 4 nạn nhân vẫn chưa thể tìm thấy.
Ông Chủ tịch trên chính trường cũng từng khiến dân mát lòng mát dạ: “Quảng Nam sẽ không phát triển thêm thuỷ điện”.
Ấy thế mà cũng chính Quảng Nam, vừa xong, ký quyết định cho phép Công ty Cửu Long thuê 31.524 m2 đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 ở Nam Trà My.
Người ký - Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu - cũng từng phát ngôn nổi tiếng “không đánh đổi môi trường để xây dựng thêm thủy điện”.
Bây giờ, người dân mới để ý là trong cả 2 phát ngôn đều có một chữ “thêm”. Có nghĩa là không xây dựng thêm. Chứ không phải không xây dựng nữa.
Hãy nhớ là trong danh sách 46 thuỷ điện được phê duyệt trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, có 16 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Không xây dựng thêm, có nghĩa là vẫn sẽ có thêm 16 cái đã phê duyệt nữa.
Năm 2017, khi HĐND Quảng Nam gật đầu với quy hoạch thuỷ điện, bà Lê Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh từng phát biểu: Việc đầu tư xây dựng thêm thủy điện ở huyện Nam Trà My là không cần thiết và chưa tính đến vấn đề hệ lụy sâu xa như mất đất, mất rừng. “Giờ chúng ta phá rừng, dần dần hậu thế sẽ nói chúng ta là tội đồ”.
Ông Chủ tịch đi xe máy lội bùn xuống với dân bằng sự giản dị, bằng sự chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu, điều đó rất đáng quý. Ông Chủ tịch, lập tức thu hồi quyết định cho thuê đất làm thuỷ điện.
Nhưng còn đáng quý hơn nếu ở chính cương vị người đứng đầu, ông Chủ tịch kiên quyết với cái chữ thêm. Không phải là để luồn lách câu chữ với những dự án “sự đã rồi” mà để một lần nữa rà soát với những gì đã rà soát.
Và cái quyết định thu hồi ấy, nên là vì lý do Quảng Nam đã có quá nhiều thuỷ điện, hơn là vì thời điểm không phù hợp - như một cách rút củi đáy nồi.
Sự thấu cảm với những đau thương, mất mát của dân, có lẽ, nên được thể hiện trong chính những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống, đến sinh kế, thậm chí đến sức khoẻ tính mạng của họ, hơn là chỉ để đối phó dư luận.
Tiếc gì một dự án “rất nhỏ”, một thuỷ điện cóc có 12 MW. 31.524,2m2 đất với số tiền đất thu được chỉ 21,6 tỉ đồng?!
ANH ĐÀO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Công bằng thi cử

Công bằng thi cử

Sau khi vụ việc bất thường về điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được công khai, như một hiệu ứng dây chuyền, trên mạng xã hội ào ạt xuất hiện nội dung tố cáo những dấu hiệu tiêu cực của kỳ thi ở nhiều địa phương.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null