Khám phá thiên nhiên, khám phá chính mình

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Bà Nà là một trong những địa điểm hấp dẫn mà bất cứ ai khi đến với Đà Nẵng cũng muốn được một lần ghé chân. Đến với Bà Nà, ta như được bước vào một thế giới khác với những công trình vĩ đại mang phong cách kiến trúc Tây phương nằm lọt giữa thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của đất Việt. Nếu đến với Bà Nà, bạn hãy cứ để núi rừng hoang sơ dẫn dắt bởi trong cái lý thú khám phá thiên nhiên, bạn sẽ tự khám phá ra bản thân…

 Một góc Bà Nà Hills. Ảnh: B.N
Một góc Bà Nà Hills. Ảnh: B.N

Bà Nà hiện đang giữ kỷ lục cáp treo một dây dài nhất thế giới với 5.042,62 mét, vậy nên không gì thú vị bằng ngồi trên cabin cáp treo lơ lửng giữa lưng chừng mây, nhìn xuống bạt ngàn núi rừng để thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh. Bà Nà đẹp như một bức tranh với các loài hoa cận ôn đới đủ sắc màu mọc đầy núi và nở quanh năm; những bụi mua rừng vạm vỡ, những cây dương xỉ tràn trề sinh lực to đến mấy người ôm và cả một hệ sinh thái đầy gỗ và động vật quý hiếm... Đặc biệt, cảm giác huyền ảo sẽ tăng dần khi toàn bộ thác Tóc Tiên chín tầng hùng vĩ hiện ra trắng xóa như mây uốn lượn ngoạn mục phía dưới chân mình…  
 

Bà Nà Hills là một quần thể du lịch nghỉ dưỡng độc đáo do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Công trình tọa lạc ở độ cao 1.487 mét so với mặt nước biển, nằm về phía Tây Nam của thành phố Đà Nẵng bao gồm tổ hợp nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm và các công trình tâm linh thanh tịnh, uy nghiêm.

Quả thật, tạo hóa không chỉ ban tặng cho Bà Nà vẻ đẹp lung linh, huyền ảo với khí hậu trong lành, thời tiết bốn mùa trong một ngày mà còn ban cho núi rừng nơi đây nhiều thắng cảnh đẹp say đắm lòng người. Đứng trên đỉnh núi Chúa nhìn xuống tất cả như trải rộng dưới chân, cả một vùng non xanh nước biếc của Đà Nẵng như được thu hết vào tầm mắt. Cũng trên đỉnh núi này còn có một ngôi chùa khá nổi tiếng-chùa Linh Ứng với kiến trúc tinh tế, cổ kính, một khoảng sân rộng được lót bằng đá và những hàng thông ba lá tỏa mát ngay trước cổng chùa. Nơi đây còn có một tượng Phật Thích Ca uy nghi cao lớn màu trắng. Vào những ngày nắng ráo, từ TP. Đà Nẵng cũng có thể nhìn thấy bức tượng này.

Còn một phần cũng khá quan trọng nữa, đó là các trò chơi dành cho mọi lứa tuổi ở Công viên Fantasy-khu vui chơi được dựa theo cuốn tiểu thuyết “Hành trình vào trung tâm trái đất” và “Hai vạn dăm dưới biển” của nhà văn người Pháp Jules Verne. Tại khu vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới này, còn có 3 khu ẩm thực phục vụ các món ăn Âu, Á và quầy hàng lưu niệm với đầy đủ các sản phẩm đa dạng về chủng loại. Chợ quê, tàu hỏa leo núi, hầm rượu vang, vườn hoa Le Jardin cũng là những điểm đến mà bạn không thể bỏ qua tại điểm du lịch này.

Đêm đến Bà Nà vẫn sôi động bởi các hoạt động thú vị khó quên: đốt lửa trại, ca hát ngoài trời, các trò chơi tập thể… Đặc biệt sự lung linh, ảo diệu, bảng lảng khói sương của khu làng Pháp cũng khiến người ta không thể không hòa mình… Khi rời khỏi Bà Nà bạn như được tiếp thêm sức sống và cảm nhận được sự quý giá của thiên nhiên...

 Bích Nga

Có thể bạn quan tâm