Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku: Đa dạng, giàu bản sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku diễn ra trong 3 ngày (từ 15 đến 17-11) ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách về thành phố cao nguyên xanh, giàu bản sắc.

Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku gồm chuỗi hoạt động văn hóa-thể thao ấn tượng như: trình diễn cồng chiêng; trưng bày 40 bộ ảnh du lịch Gia Lai; hội chợ với hơn 70 gian hàng giới thiệu, quảng bá ẩm thực tiêu biểu và sản phẩm OCOP của địa phương; ngày hội văn hóa-thể thao thanh niên dân tộc thiểu số TP. Pleiku; cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn.

Trầm tích cao nguyên

Vẻ đẹp của Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ-nơi diễn ra các hoạt động của Ngày hội Văn hóa-Du lịch thành phố như một sự cộng hưởng làm nên sắc màu riêng cho từng hoạt động. Phần tái hiện nghi lễ của các đoàn nghệ nhân giúp người dân và du khách thêm một lần được sống cùng những lễ hội gắn liền với cư dân lâu đời trên thành phố cao nguyên.

Gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên đã mang đến những phần trình diễn mãn nhãn và đầy dư âm. Từ lễ mừng chiến thắng đến lễ ăn lúa mới, đâm trâu, bỏ mả, lễ cưới… các đoàn nghệ nhân tái hiện lại dòng chảy văn hóa từ ngàn đời thấm đẫm phong vị riêng của vùng đất đỏ bazan.

z6041566687025-273dd846c6da75efaea0100b55cf3df9.jpg
Các nghệ nhân TP. Pleiku tái hiện nghi lễ truyền thống tại ngày hội. Ảnh: Bá Bính

Thanh niên dân tộc thiểu số thành phố cũng mang đến ngày hội những màn trình diễn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Họ thổi sức sống mới vào cồng chiêng, phô diễn tài năng lẫn sức trẻ qua những phần thi thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, mang đến những phút giây phấn khích cho cả người tham gia lẫn khán giả.

Chị Pun (làng Phung, xã Biển Hồ) bộc bạch: “Các làng người Jrai sống xung quanh Biển Hồ đều có lịch sử hình thành lâu đời. Tôi rất tự hào khi là thế hệ trẻ kế thừa những giá trị văn hóa đặc sắc của cha ông để lại, giới thiệu đến du khách nét bản sắc riêng của dân tộc mình”.

Ghi điểm với du khách

Cùng với nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc, Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn đã tạo dấu ấn riêng tại ngày hội. Các hoạt động được tổ chức chu đáo đã ghi điểm mạnh mẽ với du khách.

Chị Hoàng Cao Sơn (du khách đến từ Cao Bằng) chia sẻ: “Tôi đến Pleiku dịp này để cổ vũ bạn tham gia giải chạy bộ. Tôi rất bất ngờ với sự dễ thương, chu đáo mà Ban tổ chức mang lại. Thành phố tổ chức nhiều hoạt động cho khách tham gia, trải nghiệm, mua sắm đặc sản địa phương. Tôi đặc biệt thích bầu không khí ở đây, từ khí hậu mát lành cho đến sự nhiệt tình, nồng ấm của người dân”.

du-khach-trai-nghiem-cach-u-ruou-can-cua-nguoi-jrai.jpg
Du khách trải nghiệm cách ủ rượu cần của người Jrai. Ảnh: M.C

Còn anh Trần Trung Hiếu (du khách đến từ Lào Cai) thì cho biết: “Tôi đến đây để chạy bộ nhưng mục đích du lịch là chính. Tôi đã đi tham quan các ngôi làng du lịch quanh phố núi như: làng Phung, làng Ốp, thắng cảnh Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh…

Ấn tượng nhất với tôi là sự giản dị, mến khách của bà con. Pleiku vẫn giữ được nét hoang sơ, chưa bị đô thị hóa mạnh mẽ như nhiều nơi khác nên vẫn có sự cuốn hút rất riêng”.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Hoàng Gia Bảo-Vận động viên chạy đến từ TP. Hồ Chí Minh-bộc bạch: “Tôi đã đến Pleiku nhiều lần vì thích bầu khí hậu trong lành, con người rất hòa đồng, đặc biệt là ẩm thực tuyệt vời, rất nhiều món ăn ngon. Chạy giữa khí hậu và khung cảnh thiên nhiên này, tôi và nhiều chân chạy đều cảm thấy rất phấn khích”.

gia-gao-doi-la-mot-trong-nhung-hoat-dong-trai-nghiem-trong-tour-du-lich-trai-nghiem-van-hoa-cong-dong-lang-op.jpg
Giã gạo đôi là một trong những hoạt động trải nghiệm trong tour du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng làng Ơp. Ảnh: M.C

Lan tỏa hình ảnh du lịch phố núi

Theo ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: Để chào đón, phục vụ số lượng lớn vận động viên và du khách đến TP. Pleiku dịp này, Ban tổ chức vận động người dân, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hưởng ứng, sẵn sàng tiếp đón với tinh thần thân thiện, hỗ trợ tối đa cho du khách.

anh-rah-lan-thang-huong-dan-vien-tai-lang-gioi-thieu-y-nghia-tuong-go-dan-gian-cua-nguoi-jrai.jpg
Anh Rah Lan Thắng-hướng dẫn viên tại làng giới thiệu ý nghĩa tượng gỗ dân gian của người Jrai. Ảnh: M.C

Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku-đánh giá: Giải chạy thu hút hàng ngàn vận động viên trong cả nước và 11 quốc gia trên thế giới là thành công bất ngờ với Ban tổ chức.

Đây là kết quả của công tác chuẩn bị chu đáo mà thành phố triển khai từ khá sớm. Sức lan tỏa của sự kiện không chỉ nằm ở số lượng vận động viên mà ở hầu hết các địa phương trong cả nước và quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng những trải nghiệm tại Ngày hội Văn hóa-Du lịch và Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp và khó phai trong lòng du khách và vận động viên về một Pleiku thân thiện, mến khách.

Các vận động viên và du khách sẽ trở thành những đại sứ quảng bá cho hình ảnh du lịch phố núi Pleiku cũng như tỉnh Gia Lai đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null