Khai trương và đưa vào hoạt động Bệnh viện Mắt Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 25/6, Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động Bệnh viện Mắt Kon Tum.
Cắt băng khai trương Bệnh viện Mắt Kon Tum. Ảnh: TH

Cắt băng khai trương Bệnh viện Mắt Kon Tum. Ảnh: TH

Công trình Bệnh viện Mắt Kon Tum được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2022. Sau hơn 1 năm xây dựng, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, ngày 9/6/2023, Bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp phép đi vào hoạt động.

Bệnh viện Mắt Kon Tum có tổng diện tích xây dựng 1.600m2, quy mô 10 giường bệnh với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 55 tỷ đồng. Bệnh viện được đầu tư các trang thiết bị y tế về mắt hiện đại, đồng bộ như hệ thống máy mổ mắt, máy đo giác mạc bản đồ, siêu âm mắt... với đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp; đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám và điều trị các bệnh lý về mắt cho người dân.

Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ thăm khám và điều trị chuyên sâu về các bệnh lý mắt, các tật khúc xạ cận thị- viễn thị- loạn thị, các bệnh lý mắt ở người cao tuổi... với phương châm hoạt động là lấy người bệnh làm trung tâm, đặt chất lượng y khoa, phục vụ lên hàng đầu.

Bệnh viện Mắt Kon Tum là bệnh viện chuyên khoa về mắt đầu tiên được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; qua đó, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn tỉnh ta nói riêng và Tây Nguyên nói chung, có thêm lựa chọn và tiếp cận với dịch vụ chữa trị các bệnh về mắt chuyên nghiệp được thuận lợi hơn.

Bệnh nhân được khám và tư vấn bệnh miễn phí trong ngày khai trương. Ảnh: TH

Bệnh nhân được khám và tư vấn bệnh miễn phí trong ngày khai trương. Ảnh: TH

Trong ngày khai trương, Bệnh viện Mắt Kon Tum tổ chức khám bệnh miễn phí cho tất cả các bệnh nhân và chương trình tọa đàm về các bệnh lý mắt ở người cao tuổi. Trong năm 2023, 2024 Bệnh viện sẽ triển khai xây dựng chương trình mổ mắt miễn phí 100% cho người có hoàn cảnh khó khăn, người đồng bào DTTS, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị dị tật về mắt trên địa bàn toàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null