Khai trương Phố đêm Đăk Bla

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập thành phố Kon Tum (10/4/2009- 10/4/2023), tối 10/4, UBND phường Quyết Thắng phối hợp với Công ty Y Thiên Di tổ chức Lễ khai trương Phố đêm Đăk Bla.
Các đại biểu cắt băng khai trương Phố đêm Đăk Bla. Ảnh: TH

Các đại biểu cắt băng khai trương Phố đêm Đăk Bla. Ảnh: TH

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Tuy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND, các phòng, ban, chuyên môn của thành phố Kon Tum và đông đảo người dân trên địa bàn.

Phố đêm Đăk Bla tại khu vực kè sông Đăk Bla - đường Bạch Đằng (phường Quyết Thắng) có chiều dài khoảng 750m, được bố trí thành 4 khu vực. Trong đó, Khu vực 1 (đoạn từ Phan Đình Phùng đến Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum) là tuyến phố đi bộ được đầu tư các hạng mục như cổng chào, điện trang trí, bên trên là cờ, đèn lồng. Khu vực 2 là đường kè số 1, bố trí kinh doanh quán cà phê, quầy kinh doanh nước uống, đồ ăn, hàng lưu niệm kết hợp với trang trí ghế công cộng, sân khấu kết hợp hoa viên. Khu vực 3 là đường kè số 2, giáp với lòng sông Đăk Bla, bố trí xây dựng cầu đi bộ, thả hoa đăng kết hợp cầu tình yêu, nhà hàng nổi. Khu vực 4 là khu vui chơi với các trò chơi dân gian, ván trượt; chợ phiên có thời gian hoạt động vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần để kinh doanh, trao đổi, mua bán các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Biểu diễn văn nghệ tại phố đêm. Ảnh: TH

Biểu diễn văn nghệ tại phố đêm. Ảnh: TH

Phát biểu tại Lễ khai trương, lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum nhấn mạnh: Việc đưa phố đêm Đăk Bla đi vào hoạt động là nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành thành phố Kon Tum, đặc biệt là phường Quyết Thắng nhằm khai thác lợi thế lòng sông, bờ sông Đăk Bla, tạo thành nơi giao lưu văn hóa, ẩm thực đặc sắc của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương, tạo điểm nhấn hấp dẫn thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn phường Quyết Thắng nói riêng và thành phố Kon Tum nói chung. Thông qua hoạt động của Phố đêm Đăk Bla sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null