'Hot girl cổ vũ World Cup' Trâm Anh sang chảnh trong ảnh du lịch Dubai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi được biết đến với vai trò "hot girl cổ vũ World Cup" trong một chương trình truyền hình, Trâm Anh đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Dubai với những bức hình sang chảnh.

 
 



Sau khi bất ngờ nổi lên trong một chương trình bình luận World Cup 2018, đến nay, Facebook của Trâm Anh thu hút hơn 180.000 người theo dõi. Bên cạnh những bức ảnh diện bikini nghìn like, chuyến du lịch Dubai của hot girl hồi tháng 4 cũng được cư dân mạng tích cực “đào mộ”.

 

 
 



Dubai là một trong bảy tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nơi đây được biết đến với những công trình xây dựng tráng lệ, trung tâm mua sắm thời trang cao cấp, triển lãm, các quán cà phê shisha và những cuộc vui chơi xa xỉ. Chia sẻ với Zing.vn, Trâm Anh cho biết cô đã dành 6 ngày tham quan và nghỉ dưỡng Dubai với bạn bè. Kinh phí cho chuyến du lịch này khoảng 40-50 triệu đồng chưa kể chi phí mua sắm.

 

 



Điểm đầu tiên Trâm Anh check-in khi đặt chân đến Dubai là tòa nhà Burj Al Arab. Được mệnh danh như biểu tượng của Dubai với hình cánh buồm khổng lồ, Burj Al Arab là một khách sạn bảy sao với độ cao 321 m. Đây cũng là tòa nhà nằm trong top 4 những khách sạn cao nhất thế giới.
 

 



Thánh đường Sheikh Zayed thu hút Trâm Anh bởi màu trắng muốt của đá cẩm thạch. Công trình tượng trưng cho nền văn hóa Dubai khánh thành năm 2007 với tổng chi phí gần 600 triệu USD gồm 82 mái vòm và 4 ngọn tháp cao 107 m. Đây cũng là địa điểm gây được ấn tượng mạnh với hot girl bởi kiến trúc độc đáo, đẹp và tráng lệ.
 

 
 



Không chỉ có kiến trúc ấn tượng, đây còn là một trung tâm học tập của Dubai. Nằm ở phía tháp tây, văn phòng của thánh đường Sheikh Zayed là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa giáo dục. Các thư viện nằm ở phía bắc tháp đông, phục vụ cộng đồng với những cuốn sách kinh điển bằng nhiều thứ ngôn ngữ như Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Hàn…

 

 
 



Trâm Anh cũng không bỏ qua chuyến du ngoạn đến sa mạc Safari. Safari là một phần của sa mạc Arab, gắn liền với tên tuổi “con đường tơ lụa” của các nhà buôn Trung Quốc. Chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Dubai, hot girl cho biết: "Mỗi ngày ở Dubai đều có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng mình ấn tượng nhất là khi được lái xe trên cát. Bề mặt cát không phẳng và bị lún khiến mình hơi sợ. Tuy nhiên khi đi quen rồi thì rất thích. Bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác mạnh thì chắc chắn nên chơi trò này".

 

 
 



Bên cạnh những điểm du lịch nổi tiếng của Dubai, Trâm Anh cũng có những bức hình dạo phố xinh đẹp tại đây.  

 

 



Hot girl dành thời gian đến thăm những khu chợ nổi tiếng của thành phố này với bạn bè. Tại Dubai, có hai khu chợ mà bạn nhất định không nên bỏ qua là chợ Gia Vị và chợ Vàng. Tuy Dubai nổi tiếng với các kiến trúc thời thượng sang trọng nhưng chợ Gia Vị ở quận Deira vẫn được bày trí rất cổ điển. Trong khi đó, chợ Vàng lại thu hút khách du lịch với đủ loại vàng bạc, bạch kim và kim cương được bày bán phổ biến.

 

 




Bờ biển Doha Corniche trong những tấm hình check-in nóng bỏng trên du thuyền của Trâm Anh. Bờ biển này được hình thành khi định hình lại đường bờ biển của Doha cuối năm 1970. Dọc theo Corniche, bạn có thể bắt gặp nhiều địa danh nổi tiếng như bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo, công viên Sheraton…
 

 



 Trâm Anh cũng đã thưởng thức những món ăn đắt đỏ của Dubai. Chia sẻ trên Facebook, hot girl cho biết cô rất thích thú với những món ăn dát vàng ở đây như bánh, kem, cà phê... "Tuy nhiên, hương vị của chúng khá khó nuốt", cô nói. Hot girl và bạn bè không ăn quen đồ ở Dubai nên thường xuyên phải ra nhà hàng Trung Quốc.

 

 



Sau chuyến đi đến Dubai, Trâm Anh chia sẻ: "Nếu có dịp ghé Dubai, các bạn hãy nhớ mang theo đồ ăn khô. Thêm vào đó, thuốc mát gan cũng là thứ khá hữu ích vì bên này rất nóng. Đồ ăn cũng đầy tính nóng. Con gái thì đừng quên kem dưỡng ẩm và son dưỡng môi. Bổ sung thật nhiều nước. Cũng đừng ngại sử dụng ô và áo chống nắng vì ánh sáng ở Dubai gắt không kém gì Hà Nội những ngày vừa qua".

Lệ Ngân (zing)
Ảnh: FBNV

 

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

null