(GLO)- Chiều 18-8, tại tỉnh Kon Tum, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum đã họp bàn giải quyết về việc chồng lấn địa giới hành chính giữa 2 tỉnh kéo dài nhiều năm nay.
Theo đó, địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã được xác định từ rất lâu. Tuy nhiên, sau nhiều lần thành lập, chia tách các đơn vị hành chính khiến 2 tỉnh xuất hiện sự chồng lấn địa giới.
Đến nay, trên địa bàn xã Đak Nên (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) có 238 hộ với hơn 1.000 khẩu thuộc thôn 3 của xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đang sinh sống, canh tác.
Hiện trạng này gây khó khăn cho cả 2 tỉnh, do một bên quản lý người dân, bên còn lại quản lý đất đai nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh... ở khu vực này còn nhiều vướng mắc.
Những năm qua, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đã có nhiều buổi làm việc, tuy nhiên vẫn nhưng chưa tìm được phương án giải quyết vướng mắc.
Tại buổi họp, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đề nghị nếu giao diện tích đất chồng lấn địa giới trên cho Quảng Nam thì phía tỉnh Quảng Nam phải giao lại diện tích đất tương đương ở một vị trí giáp ranh giữa 2 tỉnh trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sinh sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời, qua đó làm tốt công quản lý của chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, cả 2 bên vẫn chưa thống nhất được cách xử lý diện tích bị chồng lấn này.
Tiếp tục trao đổi, lãnh đạo 2 tỉnh đã đi đến thống nhất thành lập tổ công tác tiếp tục làm việc tìm phương án đề xuất lên cấp trên để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo ổn định đời sống người dân.
Nửa thế kỷ đi qua, từ tro tàn chiến tranh và muôn vàn khó khăn, Đắk Lắk đã vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội năng động của vùng Tây Nguyên.
Thế hệ trẻ Đắk Lắk đang khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trong các phong trào tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, lan tỏa lòng yêu nước thành hành động hữu ích đối với cộng đồng, dân tộc.
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua rà soát vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn, tập trung tại các quốc lộ 20, 27, 28, đường tỉnh 721, 729, 725…
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày là "cú hích" cho du lịch các địa phương, trong đó có khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ. Các trung tâm du lịch, tuy đông khách nhưng không bị quá tải.
Tây Nguyên, vùng đất hùng vĩ với những người con mang trong mình phẩm chất anh dũng và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn và thử thách.
Ngày 30/4, thành phố Kon Tum như được nhuộm đỏ bởi sắc áo cờ Tổ quốc. Người dân mang theo niềm hân hoan và cảm xúc đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Ngày 29/4, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định về việc giải quyết dứt điểm khu tái định cư 24ha tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp hồ sơ liên quan đến tiểu dự án cấp nước 72 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thiên Văn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đắk Nông khởi công Dự án thành phần 2 cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng, gồm 20 đoạn tuyến đường gom với tổng chiều dài khoảng 28,4km.
Hướng đến kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc, nhiều con phố Đà Lạt khoác lên sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Giới trẻ nô nức check-in trên các tuyến đường, lan tỏa tinh thần yêu nước và thắp sáng niềm tự hào dân tộc giữa lòng phố núi.
Những ngày tháng 4, không chỉ đường phố Buôn Ma Thuột, nhiều trường học, tuyến đường, quán cà phê ở các xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Thanh thiếu nhi và người dân hào hứng check-in với cờ Tổ quốc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi và đầy cảm xúc.
Ngày 26.4, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong... đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Dù có xe đưa đón nhưng cựu chiến binh 75 tuổi ở Đắk Lắk quyết định đi xe máy, vượt 330 cây số về TPHCM dự đại lễ 30/4. Lý do là ông muốn chủ động dừng lại thắp hương cho các đồng đội tại nhiều nghĩa trang dọc quốc lộ 14.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu