Hỗ trợ 3 hộ DTTS nghèo bị rủi ro do chết đuối và cháy nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10/3, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ của Ủy ban Dân tộc cho 3 hộ DTTS nghèo bị rủi ro đột xuất do chết đuối và cháy nhà tại huyện Kon Rẫy, Kon Plông.

 Trao hỗ trợ gia đình nạn nhân Y Đành. Ảnh: TVP
Trao hỗ trợ gia đình nạn nhân Y Đành. Ảnh: TVP
 Trao hỗ trợ gia đình nạn nhân A Buan. Ảnh: TVP
Trao hỗ trợ gia đình nạn nhân A Buan. Ảnh: TVP


Trường hợp thứ nhất: Vào khoảng 17 giờ ngày 10/2/2021, bà Y Đành (70 tuổi), trú tại thôn 3, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy ra sông Đăk Pne đoạn gần nhà để tắm rửa và giặt áo quần, nhưng không may bị dòng nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.  

Trường hợp thứ hai: Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 23/2/2021, ông A Buan (82 tuổi), trú tại thôn 4, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy đưa bò từ bên kia sông Đăk Pne về nhà, nhưng khi đi qua dòng sông này đã bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.    

Trường hợp thứ ba: Vào khoảng 22 giờ ngày 24/2/2021, ngôi nhà của ông A Cheo (34 tuổi), trú tại thôn Tu Cần, xã Hiếu, huyện Kon Plông bị cháy hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tại 3 hộ DTTS nghèo bị rủi ro do chết đuối và cháy nhà nói trên, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã chia sẻ những đau thương mất mát đối với người thân của các nạn nhân, đồng thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn để ổn định cuộc sống.

http://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/ho-tro-3-ho-dtts-ngheo-bi-rui-ro-do-chet-duoi-va-chay-nha-18100.html

Theo Trần Văn Phúc (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.