Hiểm họa từ ô tô tập lái 'chui': Xe 'chui', thầy cũng 'chui'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nắm bắt nhu cầu học, thi lấy bằng lái ô tô tăng cao, đã xuất hiện những “trung tâm” dạy lái xe “chui” với thầy và phương tiện đều không đảm bảo nhưng vẫn công khai nhận học viên, thu tiền và... dạy lái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.
Sau cái chết thương tâm của cháu bé 5 tuổi ở Nam Định do “ô tô tập lái” gây ra, nhiều bạn đọc phản ánh tình trạng “ô tô tập lái” ở TP.HCM cũng rất bát nháo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. PV Thanh Niên vào cuộc điều tra, phát hiện nguyên nhân của thực trạng này đều xuất phát từ tình trạng dạy lái xe “chui”.
 
“Thầy” Tuấn Anh đang dạy lái cho học viên trên đường. Ảnh: T.D.K
“Thầy” Tuấn Anh đang dạy lái cho học viên trên đường. Ảnh: T.D.K
Biến khu dân cư thành bãi tập xe
Cuối tháng 8.2022, qua tương tác nhóm cư dân một chung cư trên mạng xã hội, PV Thanh Niên liên hệ “thầy” Phan Thanh Sang “chuyên nhận và dạy lái ô tô ở TP.Thủ Đức” để xin học thi bằng lái B2 (ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, máy kéo rơ moóc có trọng tải dưới 3.500 kg và xe hạng B1). “Thầy” Sang tự xưng là giáo viên dạy lái ô tô tại Trung tâm (TT) giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức (sau đây gọi tắt là TT Quý Đức) ở H.Bình Chánh. Tuy nhiên, khi PV xin học, “thầy” lại giới thiệu qua TT dạy nghề lái xe Thiên Tâm (đường Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, sau đây gọi tắt là TT Thiên Tâm) “là đơn vị liên kết với TT Quý Đức” để nộp hồ sơ.
 
“Thầy” Win xuống xe hút thuốc, để cho nữ học viên tự lái ô tô trên đường Trương Văn Bang (TP.Thủ Đức). Ảnh: Trần Duy Khánh
“Thầy” Win xuống xe hút thuốc, để cho nữ học viên tự lái ô tô trên đường Trương Văn Bang (TP.Thủ Đức). Ảnh: Trần Duy Khánh
Ngày 5.9, PV đến TT Thiên Tâm, nữ nhân viên tại đây tư vấn đang có gói học bằng lái B2 giá 11,6 triệu đồng… “Lý thuyết sẽ dạy online miễn phí. Số tiền trên đóng cho chương trình thực hành 30 giờ, phí xăng xe, bến bãi, giáo viên hướng dẫn…”, nữ nhân viên nói.
Ngày 7.9, TT Thiên Tâm gọi điện báo PV đến đường Vũ Tông Phan (P.An Phú, TP.Thủ Đức) để “thầy” Tuấn Anh đón đi xem tập lái. 13 giờ cùng ngày, “thầy” Tuấn Anh điều khiển ô tô 4 chỗ, BS 51F-734.xx (không gắn biển tập lái) đến đón PV, trên xe lúc này có hai nữ học viên. “Thầy” Tuấn Anh giới thiệu là “giáo viên tự do”, không thuộc TT đào tạo nào, cứ có “kèo” từ các TT liên hệ và đặt lịch là nhận dạy thực hành. Còn hai nữ học viên cho biết đăng ký học từ hội nhóm trên mạng xã hội, đóng tiền cho “thầy” học, chứ chưa từng đến TT đăng ký, không được phát thẻ học viên, cũng chẳng biết lý thuyết, sa hình…
Khu tái định cư Nam Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức) biến thành bãi tập lái ô tô khiến người dân bức xúc. Ảnh: Trần Duy Khánh
Khu tái định cư Nam Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức) biến thành bãi tập lái ô tô khiến người dân bức xúc. Ảnh: Trần Duy Khánh
Xe chạy đến “sân tập” là khu tái định cư Nam Rạch Chiếc (P.An Phú, TP.Thủ Đức). Do mới học lái vài ngày, nữ học viên lúc thì để ô tô tắt máy giữa đường, lúc lại lùi quá nhanh khiến “thầy” Tuấn Anh giật mình quát to, rồi đạp thắng khẩn cấp khiến mọi người trên xe hú vía. Nữ học viên còn lại ngồi ở băng ghế sau hốt hoảng: “Bà lái ghê vậy, ruột gan tôi trào lên hết rồi nè, coi chừng tông người ta”... Dù vậy, hướng dẫn học viên một lúc thì “thầy” Tuấn Anh xuống xe, giao xe cho 2 nữ học viên tự lái khắp các con đường mặc cho xe máy, ô tô, người dân khu vực qua lại.
Tại khu tái định cư này, PV ghi nhận trong buổi chiều 7.9 có 5 ô tô (gắn hoặc không gắn biển tập lái) có học viên đang tập lái trên các tuyến đường. Người dân ở đây phản ánh mỗi ngày có hàng chục lượt ô tô tập lái ra vào, chạy nhiều giờ liền trong khu dân cư. Các con đường bị vẽ sơn, đánh dấu, biến khu này thành bãi tập xe bất đắc dĩ, trông nhếch nhác. “Ô tô tập lái như vậy thì cực kỳ nguy hiểm cho người dân và cả bản thân người tập lái, gây mất an toàn khu vực. Có trường hợp ô tô gắn biển tập lái lùi xe quá trớn tông vào cây xanh bên đường, may lúc đó vắng người”, một người dân bức xúc.
 
Các “thầy” dùng vạch sơn, gạch, nhánh cây để biến tấu thành bãi tập lái. Ảnh: Trần Duy Khánh
Các “thầy” dùng vạch sơn, gạch, nhánh cây để biến tấu thành bãi tập lái. Ảnh: Trần Duy Khánh
Cũng tại bãi tập lái này, khoảng 14 giờ ngày 7.9, chiếc ô tô BS 51G-415.xx do một học viên nữ lái bất ngờ tăng ga, rồi thắng gấp để lại trên mặt đường một vết hằn bánh xe kéo dài. Xe dừng lại, thầy dạy lái xe lớn tiếng: “Đạp gì mạnh dữ vậy, nhầm châm ga rồi, nhả côn từ từ thôi”...
“Thầy” mải điện thoại, giao xe cho học viên tự lái
Chiều 8.9, TT Thiên Tâm thông báo cho một PV khác tiếp tục đến đường Vũ Tông Phan (P.An Phú, TP.Thủ Đức) để “thầy” Win đón đi học “kinh nghiệm” tập lái của học viên. “Thầy” Win lái ô tô 4 chỗ, BS 51K-294.xx đi cùng nam học viên (khoảng 25 tuổi) đến đón PV. Nam học viên được “thầy” Win cho điều khiển ô tô chạy ra đường Lương Định Của. Trên đường đi, ô tô liên tục chết máy. Đến một ngã ba, nam học viên đánh lái sang đường gấp khiến các phương tiện đi phía sau phải thắng khẩn cấp để tránh tai nạn...
Đến 15 giờ cùng ngày, nam học viên kết thúc buổi tập. “Thầy” Win tiếp tục đón nữ học viên tên L.T.A (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) đi tập lái. Nữ học viên này cho hay đây là buổi tập thứ hai và bản thân chưa từng học qua lý thuyết, chạy trong sa hình… Khi chiếc xe tập lái chạy qua cầu Cá Trê Lớn (đường Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức), A. lúng túng đạp thắng gấp khiến xe dừng đột ngột, tắt máy giữa đường, mọi người trong xe lao nhào về phía trước, còn các xe chạy phía sau phải thắng lết bánh để tránh tai nạn. Sau sự cố này, “thầy” Win giành quyền điều khiển, đưa xe về đường Trương Văn Bang (P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức). Tại đây, sau một lát cho A. lái xe, “thầy” Win bỏ xuống xe hút thuốc và nói chuyện điện thoại hơn 20 phút, giao ô tô cho học viên tự lái trên đường…
Tương tự, tại bãi tập lái Nam Rạch Chiếc, cuối tháng 8.2022, học viên tên V. (ngụ TP.Thủ Đức, đăng ký học lái ô tô qua nhóm Facebook do “thầy” Sang dạy lái) chia sẻ với PV, cứ mỗi lần tập “thầy” Sang lại đổi xe, và xe đều không có thắng phụ. “Lần đầu tiên, tôi đi học lái xe nhưng thấy xe và cách dạy của “thầy” Sang không an toàn cho mình và những người đi đường”, chị V. lo lắng. (còn tiếp)
Sai quy định dạy và học lái ô tô
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe - Sở GTVT TP.HCM, xác nhận TT Thiên Tâm (số 77 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) không có trong hệ thống quản lý của sở. Qua đó cho thấy TT Thiên Tâm hoạt động chui, các “thầy” và xe liên kết với TT này đều không đúng quy định.
Cũng theo ông Quang, Phòng chỉ cấp giấy phép tập lái cho ô tô của TT dạy lái được cấp phép hoạt động dạy lái ô tô. Xe tập lái phải đáp ứng đủ yêu cầu như có thắng phụ, gắn biển tập lái. Người dạy lái phải có chứng chỉ dạy lái ô tô được TT cấp thẻ giáo viên. Học viên phải học qua lý thuyết, đảm bảo 20 giờ tập thực hành trên sa hình thì mới được tập lái ngoài đường. Khi tập lái ngoài đường, xe tập lái phải có biển tập lái trước và sau, học viên và giáo viên phải mang thẻ do TT dạy lái xe cấp. “Chúng tôi chỉ cấp giấy phép cho xe tập lái trên trục đường chính, lớn, chứ không cấp cho xe tập lái chạy vào khu dân cư đông người. Xe gắn biển tập lái cho học viên thực hành trong khu dân cư là rất nguy hiểm và sai quy định”, ông Quang nói.
Về thông tin “TT Thiên Tâm có hợp đồng liên kết với TT Quý Đức”, bà Chu Thị Minh Nguyệt, Giám đốc TT Quý Đức, khẳng định hai bên không có liên kết; đồng thời cho rằng người tự xưng là “thầy” Phan Thanh Sang cùng TT Thiên Tâm đang mạo danh uy tín của TT Quý Đức để làm sai các quy định trong việc đào tạo lái ô tô.
Theo Mã Phong-Trần Duy Khánh (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

null