Hai thầy giáo rủ nhau đi… chở gỗ lậu quý hiếm!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đang vận chuyển gỗ lậu Pơ Mu quý hiếm thì 2 thầy giáo bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Sáng 4-9, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 giáo viên có hành vi vận chuyển trái phép trên 1,2m3 gỗ Pơ Mu quý hiếm.

Hai thầy giáo chở gỗ lậu bị phát quả tang
Hai thầy giáo chở gỗ lậu bị phát quả tang
Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25-8, trong lúc tuần tra trên tỉnh lộ 12 (đoạn qua địa phận xã Khuê Ngọc Điền), tổ công tác của Công an huyện Krông Bông phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS: 47C-165.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Những hộp gỗ quý hiếm đặt vừa vặn thùng xe
Những hộp gỗ quý hiếm đặt vừa vặn thùng xe
Lúc này, trên xe có 2 người đàn ông tên là N.Q.P. (27 tuổi) và Tr.V.T. (30 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Bông). Kiểm tra sau thùng xe và trên băng ghế sau, tổ công tác phát hiện có 9 hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn. Số gỗ này có khối lượng 1,2m3, loại gỗ Pơ Mu quý hiếm. Cả 2 người không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc số gỗ trên.
Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận đang là giáo viên biên chế chính thức của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Krông Bông. Số gỗ trên đã mua của một người đàn ông ở xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) với giá 11 triệu đồng.

Hai thầy giáo chở gỗ lậu bằng xe bán tải đi thuê
Hai thầy giáo chở gỗ lậu bằng xe bán tải đi thuê
Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện Krông Bông, cho biết thời gian qua, lực lượng công an đã quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ rừng. Thời gian gần đây, các đối tượng vận chuyển tinh vi hơn như đặt mua các hộp gỗ với quy cách vừa với các loại xe 4 chỗ, xe bán tải, thậm chí là xe bưu điện nhằm qua mặt cơ quan công an.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null