Hạ gục Morocco, Croatia giành hạng 3 của World Cup 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gạt đi những nỗi buồn cùng sự tiếc nuối sau vòng bán kết, cả Croatia và Morocco đã bước vào trận tranh hạng 3 World Cup 2022 với quyết tâm khẳng định vị thế của mình. Và đội bóng đến từ châu Âu là những người đã thể hiện được bản lĩnh thực sự của một ông lớn trước hiện tượng của giải đấu đến từ châu Phi. 

Croatia và Morocco đều là những biểu tượng cho lối chơi chắc chắn ở World Cup 2022. Trên chặng đường đến với vòng bán kết, chính triết lý phòng ngự chặt chẽ đã giúp họ hạ gục những ứng cử viên vô địch của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngay cả ở trận cầu mà 2 đội gặp nhau tại vòng bảng đã không có bàn thắng nào được ghi trong suốt hơn 90 phút. Nhưng khi đã từ bỏ giấc mơ vô địch, giới mộ điệu túc cầu cũng trông chờ vào việc họ sẽ có màn lột xác khi tái ngộ nhau ở trận tranh vị trí thứ 3 chung cuộc. 

Và tất cả đã không phải đợi lâu khi Croatia đã “khai hỏa” ở thời điểm kim đồng hồ mới điểm sang phút thứ 7. Đội bóng Trung Âu có pha dàn xếp đá phạt ấn tượng phá vỡ hàng phòng ngự của Morocco để Gvardiol ghi bàn từ pha đánh đầu nối mở tỷ số 1-0. Đây là kịch bản đã từng được đoàn quân của HLV Dalic thực hiện nhưng đội bóng đến từ châu Phi vẫn tiếp tục là nạn nhân. 

Gvardiol đã có bàn mở tỷ số cho Croatia. Ảnh: FIFA
Gvardiol đã có bàn mở tỷ số cho Croatia. Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, “Sư tử Atlas” cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi lập tức ăn miếng trả miếng. Chỉ 2 phút sau, cũng từ tình huống đá phạt, bóng đến vị trí của Dari để trung vệ số 20 có cú đánh đầu chuẩn xác ở cự ly gần san bằng cách biệt 1-1. Đại diện của châu Phi đã chứng minh mình “không phải dạng vừa” ngay từ những pha bóng cố định. 

Những bàn thắng đến sớm giúp trận đấu diễn ra tương đối cởi mở. Cả 2 không còn quá thận trọng cho mặt trận tấn công mà triển khai lối đá với một tốc độ cao hơn thường lệ. Trong đó, Croatia là người nắm thế chủ động hơn cả với việc kiểm soát phần lớn thời lượng bóng trên sân. 

Và những nỗ lực của nhà cựu Á quân World Cup cũng đã mang lại “trái ngọt” với một tình huống ghi bàn đẹp mắt. Phút 42, nhận đường chuyền của đồng đội, Orsic dứt điểm một chạm đẳng cấp đưa bóng bay vào góc xa đánh bại thủ thành Bono ghi bàn thắng thứ 2 cho đại diện của châu Âu. 

Trận đấu đã diễn ra cởi mở với 3 bàn thắng được ghi. Ảnh: FIFA
Trận đấu đã diễn ra cởi mở với 3 bàn thắng được ghi. Ảnh: FIFA

Hiệp 2 chứng kiến một thế trận đảo chiều khi Morocco đã cố gắng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Croatia cũng đã chủ động nhường thế trận trong bối cảnh một số cầu thủ của họ cho thấy dấu hiệu xuống sức bởi mật độ thi đấu dày đặc. Điều này giúp đoàn quân HLV Regragui cầm nhiều bóng hơn so với những gì đã diễn ra trong hiệp 1. 

Dẫu vậy, việc áp sát khung thành của Livakovic gặp rất nhiều khó khi Croatia đã “bật chế độ” phòng ngự phản công sở trường. Đội bóng châu Âu sẵn sàng lùi sâu ở 1/3 sân nhà để bố trí hàng thủ đông người. Cách chơi này giúp họ hạn chế tối đa những khoảng trống khiến không gian trước khu vực 16m50 gần như bị bóp nghẹt. Những miếng đánh ngắn nhuần nhuyễn thường thấy vẫn được Morocco cố gắng triển khai nhưng đều bị vỡ vụn bởi số đông hậu vệ đối phương. Các ngòi nổ của họ đều bị đối thủ phong tỏa để không thể có những pha xử lý cá nhân hiệu quả. 

Trước tình thế này, Morocco buộc phải tìm đến phương án từ 2 cánh. Càng về cuối trận, họ càng tích cực thực hiện những cú rót bóng thẳng vào khu vực cấm địa. Đây là phương án tiếp cận khung thành đối phương nhanh nhất có thể và thực tế đại diện của châu Phi cũng đã có cơ hội nhất định. Phút 75, từ cú tạt bên cánh trái, bóng đến chân En Nesyri ở cự ly gần, tiếc rằng cú dứt điểm của tiền đạo số 19 đã bị thủ thành Livakovic băng ra truy cản. 

Croatia (phải) đã thể hiện bản lĩnh của mình. Ảnh: FIFA
Croatia (phải) đã thể hiện bản lĩnh của mình. Ảnh: FIFA

Không thể tìm thấy mành lưới đối phương lần thứ 2, “Sử tử Atlas” thậm chí còn phải đối mặt với những pha phản công nguy hiểm của Croatia. Phút 87, Kovacic có pha xoay xở rồi dứt điểm sạt cột dọc khung thành của Bono khiến người hâm mộ Morocco thót tim. Không tận dụng được cơ hội, nhưng đoàn quân HLV Dalic cũng không phải quá hối tiếc khi họ bảo toàn được tỷ số 2-1 để khép lại World Cup 2022 với vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong khi đó, Morocco cũng có thể tự hào với chính mình sau hành trình đầy cảm xúc trên đất Qatar. 

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm