Tháng Mười một
bàn tay ai thân thiết
Biển xanh mênh
tóc phấn sóng lênh đênh
Ghềnh chênh vênh
Ráng chiều phiêu hoa nắng
Đóa Mười một
thơm gót ai mây trắng
Con đường gầy
màng mọng mắt lá răm
Ngõ thi âm
miên miên cánh hạc vàng
Bến Mười một
sương non bơi trên cỏ
Cọng mi hiền
chớp chớp buổi tinh khôi
Mưa hồi ưu
xếp ngón tay hoa sứ
Ngồi gõ bóng
cười rễ mọc quên tên
Gió Mười một
gân cuống bàng lá đỏ
Hạt lúa nảy mầm
dắt hạt bụi rong chơi
Trăng cong môi
Vấn vương hương thị
Khói vun đầy
tên chiếc lá thuộc bài
Tháng Mười một
Chữ bay bay
lấp lóa dòng sông
Tự phương trời
sao vẫn hát như rơi.
LÊ TỪ HIỂN