Giải cứu thành công cô gái rơi xuống giếng sâu 18m

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi làm rẫy chị L. đã không may rơi xuống giếng hoang, sâu 18m. Rất may nhờ được cứu hộ kịp thời nên nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Cư Kuin giải cứu thành công một phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 18m trong lúc đi làm rẫy. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Hoài L. (19 tuổi, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, ngày 23-4, chị L. đi làm thuê cho một người dân tại xã Ea Ning. Đến chiều cùng ngày, không thấy chị L. về nên người thân tổ chức vào rẫy tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện chị L. bị rơi xuống giếng tại rẫy nên báo lực lượng chức năng giải cứu.

Lực lượng chức năng xuống giếng để giải cứu cô gái

Lực lượng chức năng xuống giếng để giải cứu cô gái

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Cư Kuin tổ chức giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được chị L. lên khỏi giếng trong tình trạng bị xây xước và thương tích nhẹ.

Được biết, giếng nơi chị L. rơi xuống có độ sâu khoảng 18m, nhưng do mùa khô không có nước nên chị L. chị bị thương tích nhẹ.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.