Gia Lai "hút" khách thập phương trong kỳ nghỉ Tết dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai là vùng đất có “sức hút” mạnh mẽ đối với du khách thập phương trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay. Ngoài việc tận hưởng không khí trong lành của cao nguyên, du khách còn thích thú khi được trải nghiệm nền văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Chị Phạm Thị Quỳnh Như (thứ 2 từ phải sang; quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã trải qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch vui vẻ cùng đồng nghiệp tại Phố núi Pleiku. Ảnh: Mộc Trà
Chị Phạm Thị Quỳnh Như (thứ 2 từ phải sang) trải qua kỳ nghỉ Tết dương lịch cùng đồng nghiệp tại Phố núi Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Chọn Gia Lai là điểm nghỉ dưỡng, vui xuân trong dịp lễ này, chị Phạm Thị Quỳnh Như (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã cùng 4 người bạn có mặt tại Sora Homestay (206/18 Phù Đổng, TP. Pleiku) từ sáng sớm ngày 31-12. Chị Như chia sẻ: Chúng tôi là giáo viên tại một trường tiểu học ở Đà Nẵng. Dịp này, chúng tôi đã quyết định lên Pleiku trải nghiệm kỳ nghỉ Tết dương lịch. Khí hậu nơi đây không khác gì Đà Lạt, cảnh sắc yên bình và xanh mát. Sau khi cùng nhau đi tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch Biển Hồ, chùa Minh Thành và thưởng thức một số món ăn đặc sản ở Phố núi như: cơm lam gà nướng, phở khô, chúng tôi cũng dành thời gian đi bãi dê Tiên Sơn và một số địa điểm đang “hot” ở Gia Lai. Nếu có dịp, nhất định tôi sẽ quay trở lại đây và khám phá nhiều hơn nữa.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại chùa Minh Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại chùa Minh Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà

Sora Homestay là một trong những điểm đến được du khách lựa chọn lưu trú khi đến Gia Lai trong dịp này. Với không gian yên bình, thoáng đãng và tràn ngập sắc xanh dù nằm ngay trung tâm thành phố, homestay này đáp ứng nhu cầu thư giãn và nghỉ ngơi của du khách. Bà Trần Thị Son-Chủ Sora Homestay-cho biết: Homestay rộng hơn 3.500 m2, gồm 17 phòng với sức chứa tối đa 50 người. Ngay từ tháng 11-2022, nhiều du khách đã liên hệ đặt phòng cho dịp Tết dương lịch. Đầu tháng 12, chúng tôi đã kín phòng. Du khách chủ yếu đến từ Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh...

Khu du lịch Biển Hồ là nơi thu hút rất đông du khách thập phương tới tam quan, tìm hiểu. Ảnh: Trần Dung
Khu du lịch Biển Hồ thu hút du khách thập phương tới tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Trần Dung

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Biển Hồ cũng đã tấp nập du khách ngoại tỉnh đến tham quan, ngắm cảnh. Đến từ TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Điệp chia sẻ: Đoàn của chúng tôi trên 50 người đã có mặt tại danh thắng Biển Hồ. Có thể nói điểm đến này đẹp như một bức tranh, cảnh sắc tuyệt vời mà ai cũng mong được chiêm ngưỡng. Trong những ngày nghỉ lễ ở đây, ngoài tham quan cảnh đẹp, trải nghiệm ẩm thực, cồng chiêng, thổ cẩm…. đoàn còn dành thời gian để cùng nhau thực hiện một số chương trình thiện nguyện ở những vùng khó khăn của Gia Lai.

Cô Nguyễn Thị Điệp (thứ 2 bên phải sang) đến từ TP. Hồ Chí Minh đã chọn Gia Lai là điểm đến trong  kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Trần Dung
Bà Nguyễn Thị Điệp (thứ 2 bên phải sang) đến từ TP. Hồ Chí Minh đã chọn Gia Lai là điểm đến trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ảnh: Trần Dung

Cách đó không xa, tại Biển Hồ chè (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah), du khách đến đây từ rất sớm. Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ nên thu hút người dân, nhất là du khách phương xa khi đến vui chơi.

Chị Trần Thị Thu Hồng đến từ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng-cho hay: “Tôi đã đến Gia Lai rất nhiều lần. Vùng đất này là nơi để nghỉ dưỡng tuyệt vời sau một thời gian làm việc vất vả. Năm nay, tôi đưa gia đình tới đây vui chơi, nghỉ lễ. Gia Lai có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp; ngoài ra, cơm lam gà nướng của người dân bản địa cũng rất ngon, gia đình tôi ai cũng thích”.

Du khách tham quan Biển Hồ chè. Ảnh: Hà Phương
Du khách tham quan Biển Hồ chè. Ảnh: Hà Phương

Chị Nguyễn Thị Loan (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết: Tôi khá ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Ngày lễ các điểm du lịch rất đông nên gia đình tôi đã bỏ thói quen đi chơi xa thay vào đó lựa chọn nơi này cùng với gia đình tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Chị Nguyễn Thị Loan (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cùng nhóm bạn chụp ảnh kỷ niệm tại Biển Hồ chè. Ảnh: Hà Phương
Chị Nguyễn Thị Loan (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cùng nhóm bạn chụp ảnh kỷ niệm tại Biển Hồ chè. Ảnh: Hà Phương

Sau khi tham quan một số nơi, bà Nguyễn Thanh An đến từ tỉnh Tây Ninh khá thích thú khi được thưởng thức cà phê phố núi và nhận được nhiều tình cảm từ người dân. Những câu chào hỏi, những lời chúc mừng năm mới và cả những “hướng dẫn viên” bất đắc dĩ cho hành trình khám phá của mình… đã khiến bà thật sự ấn tượng. "Đây là lần đầu tiên tôi và nhóm bạn đến Gia Lai. Hôm nay là ngày thứ 2 nhóm chúng tôi lưu trú tại đây. Cảm nhận khi đến nơi này là khí hậu mát mẻ, trong lành, người dân thân thiện, dễ mến. Dự kiến, chúng tôi sẽ ở đây thêm 2 ngày nữa để được trải nghiệm đánh cồng chiêng và hòa mình vào điệu xoang của đồng bào Jrai”-bà An chia sẻ.

Du khách thích thú với các trang trí ngập sắc xuân ở một số quán cà phê trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Trần Dung
Du khách thích thú với các trang trí ngập sắc xuân ở một số quán cà phê tại TP. Pleiku. Ảnh: Trần Dung

Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, tiết trời tại khu vực Đông Nam tỉnh hơi se lạnh nên thuận lợi cho du khách các tỉnh, thành khác đến tham quan, du lịch. Với những người con xa quê, đây cùng là dịp để trở về quây quần bên gia đình. Bà Nguyễn Thị Nửa (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) chia sẻ: “Lấy chồng ở tỉnh Bình Định, hàng năm cả gia đình tôi luôn dành thời gian về thăm bà con, họ hàng, vừa tranh thủ đi tham quan một số cảnh đẹp của địa phương để cảm nhận sự đổi thay của quê nhà. Sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đi thăm người thân, chiều đầu năm gia đình dự định đi Pleiku ngắm cảnh trước khi trở về tiếp tục công việc thường nhật. Với tôi, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đáng nhớ”.

Cô Nguyễn Thị Nửa (thứ 3 từ trái sang) tranh thủ kỳ nghỉ lễ về thăm người thân và đi thăm quan, du lịch Ảnh: Vũ Chi
Bà Nguyễn Thị Nửa (thứ 3 từ trái sang) tranh thủ kỳ nghỉ lễ về thăm người thân và đi tham quan, du lịch. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, lần đầu tiên ghé thăm thị xã Ayun Pa, em Lê Nguyễn Hồng Anh (tỉnh Phú Yên) vui vẻ nói: “Kỳ nghỉ lễ năm nay, em đã có những kỷ niệm thú vị cùng gia đình khi được trải nghiệm đi nhổ mì, lội suối bắt cá, trèo cây hái dừa, ổi, chanh dây… để cảm nhận hết không khí trong lành, mát mẻ của cao nguyên. Khi trở về em sẽ kể lại cho bạn bè cùng nghe. Hy vọng có dịp trở lại, em sẽ đi thăm thêm nhiều cảnh đẹp mà mọi người giới thiệu để hiểu thêm về vùng đất cao nguyên này”.

Cùng người thân yêu trải qua những ngày đầu năm mới tại vùng đất mình yêu mến, tất cả du khách thập phương đều cảm nhận được không khí yên bình, ấm áp và cùng chung ước nguyện cho một năm mới yên vui, thắng lợi.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm