Gia Lai: Đi tắm suối một học sinh tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-8, ông Nguyễn Văn Tuyên-Trưởng công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một em học sinh tử vong.
Nạn nhân là em Cầm Minh Tuấn (SN 2003) trú tại làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai. Theo thông tin thì khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 20-8, em Cầm Minh Tuấn cùng 6 bạn là Lê Tất Quang (SN 2004), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2006), Phạm Văn Tú (SN 2006), Vương Quốc Hoài Nam (SN 2006), Phạm Thanh Hoàng (SN 2003) và Cầm Bá Việt (SN 2004) cùng trú tại làng Kloong, xã Ia O rủ nhau đi câu cá ở khu vực suối Ia Poh ( làng Kloong, xã Ia O).
Câu cá được một lúc thì Tuấn, Hoàng, Nam nhảy xuống suối tắm. Khi phát hiện thấy 2 bạn Nam và Tuấn có dấu hiệu đuối nước,Việt kịp thời nhảy xuống suối cứu được Nam lên bờ; vì nước sâu và chảy siết nên các bạn không cứu được Tuấn nên Tuấn bị dòng nước cuốn trôi đi.
Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Phan Thương
Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Phan Thương
Nhận tin báo của gia đình, các lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm khắp nơi, đến 9 giờ ngày 21-8 mới tìm thấy thi thể của Tuấn. Chính quyền địa phương bàn giao thi thể của Tuấn cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Tối ngày 20-8, lãnh đạo huyện, xã đã có mặt kịp thời để thăm hỏi, động viên gia đình Tuấn. 
Được biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Ia Grai đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 6 em học sinh tử vong; trong đó xã Ia O có 1 người, xã Ia Chía 1 người, xã Ia Hrung 2 người và xã Ia Grăng: 2 người.
Phan Thương

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.