Du lịch Đà Lạt dịp lễ 30.4 - 1.5: Công bố 7 số điện thoại nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các công trình hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) được yêu cầu tạm dừng thi công và tổ chức dọn dẹp để phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Ngày 28.4, UBND TP.Đà Lạt phát đi công văn hỏa tốc gửi các phòng ban, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã cùng các chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu thực hiện một số nội dung để phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Sau ngày hôm nay 28.4, các công trình đang thi công phải tạm dừng. Ảnh: Gia Bình
Sau ngày hôm nay 28.4, các công trình đang thi công phải tạm dừng. Ảnh: Gia Bình
Theo đó, UBND TP.Đà Lạt yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, sau ngày hôm nay 28.4, tạm dừng thi công các công trình sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.
Đồng thời tập trung, đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, vật liệu, thiết bị thi công đảm bảo lưu thông tại các dự án đang triển khai trên địa bàn như tuyến đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Lữ Gia… nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Không chỉ tạm dừng thi công, các công trình phải được dọn dẹp sạch sẽ vật liệu, thiết bị để đảm bảo mỹ quan. Ảnh: Gia Bình
Không chỉ tạm dừng thi công, các công trình phải được dọn dẹp sạch sẽ vật liệu, thiết bị để đảm bảo mỹ quan. Ảnh: Gia Bình
Ngoài ra, UBND TP.Đà Lạt yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, gây cản trở lưu thông, mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là đậu, đỗ xe qua đêm.
Vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5.

Các phường, xã phải ra quân xử lý triệt để tình trạng đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: Gia Bình
Các phường, xã phải ra quân xử lý triệt để tình trạng đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: Gia Bình
Trước đó, UBND TP.Đà Lạt công bố 7 số điện thoại đường dây nóng, gồm: 0916.551.368 (ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP); 0974.442.779 (ông Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng công an TP); 0978.971.568 (ông Nguyễn Dương Trung Hữu, Trưởng phòng Quản lý đô thị); 0909.290.369 (ông Hồ Ngọc Nam, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị); 0918.564.659 (ông Tô Xuân Hải, Phó chánh văn phòng HĐND, UBND TP); 0905.839.779 (ông Lâm Văn Sang, chuyên viên phòng Quản lý đô thị); 0938.909.480 (ông Nguyễn Phạm Trung Tín, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND TP) để tiếp nhận phản ánh về an toàn giao thông của người dân, du khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5.
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null