(GLO)- Được đánh giá cao hơn rất nhiều và có thế trận vượt trội so với Nhật Bản ở bảng E, đội tuyển Đức tưởng chừng đã có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng đội bóng đến từ lục địa già đã tiếp bước Argentina khi bất ngờ gục ngã trước đại diện của châu Á.
“Đừng xem thường người Ý, đừng để ý người Anh“ là câu cửa miệng của nhiều CĐV ở các giải lớn, nhưng tại EURO 2020, đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate không còn là “hổ giấy“ như quá khứ.
Người hâm mộ cho rằng trong trận đấu diễn ra vào ngày 29/6 tới, Tam Sư sẽ tìm cách phục thù cho thất bại ở trận Bán kết EURO năm 1996 trước đội tuyển Đức ngay tại “thánh địa“ Wembley.