Từ khóa: độc giả

Gia Lai 48h: Báo Gia Lai điện tử ra mắt giao diện mới

Gia Lai 48h: Báo Gia Lai điện tử ra mắt giao diện mới

(GLO)- Hơn 10 năm kể từ khi ra mắt, Báo Gia Lai điện tử đã luôn đồng hành cùng với bạn đọc trong và ngoài tỉnh trong việc cung cấp, định hướng thông tin nhanh nhạy, chính xác, đúng theo tôn chỉ, mục đích. Hòa nhịp cùng xu hướng báo chí hiện đại, Báo Gia Lai điện tử đã không ngừng cải tiến giao diện, nâng cấp hệ thống quản trị nội dung để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả.
Đọc sách bằng… tai

Đọc sách bằng… tai

(GLO)- Với những ưu điểm như phát huy tối đa lợi thế công nghệ số và giúp nhiều đối tượng độc giả tiếp cận sách dễ dàng mà vẫn tiết kiệm thời gian, sách nói (audio book) ngày càng được ưa chuộng. Thay vì đọc, độc giả có thể lĩnh hội một cuốn sách bằng cách lắng nghe. Vì vậy, một số cá nhân tâm huyết đã chọn sách nói làm phương tiện hữu hiệu để lan tỏa văn hóa đọc.
Văn hóa đọc là động lực phát triển

Văn hóa đọc là động lực phát triển

(GLO)- Nhà triết học, nhà thơ Voltaire từng ví von: “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người“. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, ngọn lửa ấy đang được thắp lên bằng nhiều cách khác nhau, lan tỏa giá trị của sách và văn hóa đọc.
"Chuyện trên núi cao" của Tạ Ngọc Điệp

"Chuyện trên núi cao" của Tạ Ngọc Điệp

(GLO)- “Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên đỉnh núi cao có hai người, có hai người yêu nhau“. Đó là lời mở đầu cho một câu chuyện kể bằng giai điệu nhạc của Trần Tiến từ gần 30 năm trước. Còn giờ đây, có một câu chuyện trên núi cao khác mà tôi cũng muốn được chia sẻ cùng mọi người ấy là tập truyện ngắn “Chuyện trên núi cao“ của Tạ Ngọc Điệp.
Đào Phong Lan: Đắm đuối khúc ca Tây Nguyên

Đào Phong Lan: Đắm đuối khúc ca Tây Nguyên

Mặc dù không còn sinh sống ở Pleiku nhưng tình cảm của nhà thơ Đào Phong Lan chưa bao giờ rời xa nơi này. “Mỗi bài thơ, bài hát về Pleiku với tôi đều hết sức đặc biệt, luôn mang lại cảm xúc không có gì so sánh được. Thơ tôi hay có trăng, gió, lá, mưa, lối cỏ và hoa vàng... Tất cả những hình ảnh, cảm xúc, nhịp điệu ấy đều bắt nguồn từ Pleiku. Và chỉ có mảnh đất khoáng đạt ấy mới đem lại cho tôi cảm xúc cuồng nhiệt khi làm thơ“-tác giả lời bài hát “Đêm xoang Tây Nguyên“ bộc bạch.
Hương từ chữ bay ra…

Hương từ chữ bay ra…

Mẹ về hưu sau mấy chục năm lăn lộn với nghề. Ngày đi làm cuối cùng để chia tay đồng nghiệp mẹ mang về một bó hoa nhỏ và mấy tấm bằng khen đoạt giải thưởng báo chí toàn quốc trong nhiều năm làm nghề. Mẹ cười bảo: “Để mãi trong ngăn bàn ở cơ quan. Giờ phải dọn về trả chỗ cho người mới“. Mẹ loay hoay không biết treo chúng ở đâu trong nhà giữa những hàng giấy khen của mấy đứa cháu nội, của chồng và các con mình.
Đừng quên các văn nhân

Đừng quên các văn nhân

Những ngày đầu năm 2021, một chia sẻ của nhà thơ Phan Hoàng, trong chuyến thăm Nhà lưu niệm Tự lực văn đoàn ở thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) khiến không ít người phải bùi ngùi.