Điểm danh những địa điểm vui chơi ở Đà Nẵng vào dịp lễ 2/9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Quẩy tung trời' trong tiếng nhạc xập xình trên bãi biển mùa hè, nhảy dù ngắm non nước xinh đẹp... chắc chắn sẽ là những điểm vui chơi mới ở Đà Nẵng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho bạn một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ.
Cắm trại ở Hồ Hòa Trung
 
Cắm trại qua đêm ở Hồ Hòa Trung khá an toàn. Tuy nhiên cần phải chuẩn bị đồ nghề, lều, trại, đồ ăn thức uống đầy đủ. Vì trong phạm vi bán kính vài km, bạn sẽ không thể tìm thấy bất kỳ hàng quán nào.
Theo đó, nếu bạn là người yêu thiên nhiên thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào khung cảnh thanh bình, nên thơ ở đây ngay lập tức.
Vào mùa hè, khi nước ở Hồ Hòa Trung cạn dần để lộ đồng cỏ xanh mướt mắt và nơi đây trở thành địa điểm cắm trại, chụp hình cưới tuyệt đẹp của các bạn trẻ Đà thành.
Ngoài ra, hiện nay ở Hồ Hòa Trung còn có dịch vụ chèo thuyền kayak cực thích. Trong sớm tinh mơ, khi mặt hồ còn mờ hơi sương huyền ảo, chân trời mới ngấp nghé những tia nắng đầu tiên, bạn lướt nhẹ trên con thuyền, rẽ dòng nước tĩnh lặng ngắm cảnh trời nước mênh mông và núi rừng hùng vĩ… Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thật khó quên.
Giá chèo thuyền kayak Hồ Hòa Trung: 200k/người
Cầu Tình yêu, cầu Rồng
 
Được mệnh danh là thành phố của những cây cầu, nhưng thời điểm hiện tại có lẽ cầu Rồng và cầu Tình yêu được đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích nhất. 2 địa điểm này có tầm nhìn và phong cảnh rất đẹp, được nhiều người yêu thích để check-in.
Cầu Vàng Bàn Tay - địa điểm sống ảo ở Đà Nẵng
 
Mới khánh thành thời gian gần đây, cầu Vàng nằm trên khu du lịch nổi tiếng Bà Nà Hills, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhờ thiết kế đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ đoạn giữa. Cây cầu dài khoảng 150m, gồm 8 nhịp, uốn cong bên sườn núi đã trở thành một trong những điểm sống ảo ở Đà Nẵng hiện nay.
Từ đây, bạn có thể ngắm cảnh mây trời lãng mạn vào buổi sáng, lúc hoàng hôn, hay buổi trưa thời tiết hơi nắng nóng, khó chịu. Vì nằm ở khu du lịch Bà Nà Hills, nên ngoài việc check in sống ảo với cây cầu tuyệt đẹp giữa cung mây này, bạn còn có cơ hội khám phá tiên cảnh nhân gian này.
Làng bích họa
 
Trong khi đó, các bức tường nhà vẽ cảnh sinh hoạt, hoa lá, biển núi, cả những chú voọc quý hiếm ở Sơn Trà, tạo nên khung cảnh bình yên mà đẹp đẽ. Nơi đây trở thành điểm vui chơi mới ở Đà Nẵng, của các bạn trẻ, lẫn những người yêu mảnh đất này.
Con hẻm số 77 Nguyễn Văn Linh (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) trở nên nhộn nhịp từ vài tháng nay, đó là nhờ những bức tranh tường vẽ tay đẹp mắt. Dọc con hẻm nhỏ, người dân vẫn bán những hàng rong, tiệm ăn vỉa vè như thường lệ và mức giá cũng rất bình dân cho du khách.
Hải Vân Quan
 
Nằm ở ranh giới giữa Đà Nẵng và Huế, đèo Hải Vân nổi tiếng với những cung đường quanh co uốn lượn nguy hiểm. Tuy nhiên, phong cảnh nơi đây cũng khiến ai nấy cùng đều ngay ngất. Nếu muốn trải nghiệm một chút phiêu lưu, một chút mạo hiểm, đây là địa điểm rất tuyệt vời.
Nhảy dù ở bán đảo Sơn Trà
 
Bên cạnh các hoạt động vui chơi quen thuộc ở bán đảo Sơn Trà, như: chiêm bái tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 67 m ở Chùa Linh Ứng nổi tiếng, dã ngoại, lặn ngắm san hô dưới biển hay trekking đường rừng. Năm nay, khách đi du lịch Đà Nẵng còn có thể tham gia nhảy dù ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao khá thú vị.
Cách trung tâm thành phố chưa đầy 10km, bán đảo Sơn Trà với cung đường đẹp ngất ngây uốn quanh bìa rừng xanh mát. Đây là "lá phổi" của thành phố, đồng thời cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, đặc biệt loài voọc chà vá chân nâu được liệt vào sách đỏ Việt Nam.
Môn nhảy dù ở Đà Nẵng do câu lạc bộ dù lượn Đà Nẵng tổ chức. Để được trải nghiệm bộ môn này ở vịnh biển Sơn Trà tuyệt đẹp, bạn phải liên hệ trước với Câu lạc bộ để đặt lịch.
Biển Mỹ Khê
 
Biển Mỹ Khê vẫn đẹp như ngày nào, đến Đà Nẵng mà không dạo biển đêm hay tắm biển ở đây thì thật là đáng tiếc. Mặc dù là khu du lịch nhưng biển ở đây vẫn giữ được nét thanh bình, tự nhiên vốn có. Điểm hấp dẫn của vùng biển này là cát trắng mịn, nước trong xanh, cùng nhiều khu nghỉ dưỡng xây dựng ven biển tha hồ cho du khách lựa chọn nghỉ ngơi.
Quỳnh Chi t/h (PL&ĐS)

Có thể bạn quan tâm

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Sau 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 61% kế hoạch năm (25 triệu lượt). Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách nữa trong quý cuối cùng để cán đích mục tiêu đề ra.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

null