Trịnh Công Sơn là một hiện tượng đặc biệt của âm nhạc Việt Nam với hơn 500 ca khúc viết về quê hương, đất nước, về tình yêu, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước; về triết lý nhân sinh… được những người yêu nhạc trong và ngoài nước ngưỡng mộ.
Ngày 9/10, Công an huyện Di Linh cho biết, qua công tác nghiệp vụ đơn vị vừa bắt quả tang 1 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Đinh Lạc.
Dù khách hàng không được giải ngân theo hợp đồng do nhân viên ngân hàng điều chỉnh hồ sơ nhưng vẫn bị yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng gốc và lãi theo các hợp đồng tín dụng trước đó.
Di chuyển trên Quốc lộ 20, đoạn đi qua xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh), nhiều du khách ấn tượng bởi hai cây điệp khổng lồ mọc ở một bên đường. Tán cây xanh đậm, bao phủ che mát cả một góc đường quê.
Hoa cà phê đã chớm nở, dù chưa trắng muốt như tuyết nhưng còn gì đẹp hơn khi đất trời được điểm tô sắc đỏ của hoa đào, mai vàng quý phái và sự tinh khiết của những triền hoa cà phê trắng. Hoa cà phê lúc nào cũng đẹp. Cái đẹp ở mỗi thời điểm là khác nhau và tùy thuộc vào cảm nhận riêng của từng người. Thông thường, hoa cà phê sẽ nở từ tháng 2 đến tháng 4 dương lịch.
Có một đêm lửa rừng dưới chân núi mẹ Lang Bian (Lạc Dương, Lâm Đồng), tôi đã được nghe nhạc sĩ Krajan Plin hát, bài hát do chính anh sáng tác với tên gọi “Giữ ấm bếp hồng“.
Đây là lần thứ 9, gia đình anh Hải bị chặt phá vườn cà phê. Mỗi lần, kẻ gian chặt phá vài chục cây cà phê, có lần bị đốn hạ tới hơn 200 cây cà phê đang cho thu hoạch.
Với cách làm đặc biệt, người dân tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã làm ra những hạt cà phê đậm hương vị mang đặc trưng của cao nguyên này. Cùng với đó, việc chính quyền địa phương tạo điều kiện đưa sản phẩm cà phê vào chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã nâng tầm được giá trị mặt hàng cà phê Di Linh.