Lâm Đồng: Trẻ 14 ngày tuổi cùng mẹ từ TP.HCM về Di Linh nhiễm Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện thêm 3 ca nhiễm Covid-19 đều về từ TP.HCM, trong đó có một trẻ sơ sinh mới 14 ngày tuổi và một bé trai 9 tuổi.

 
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại H.Đức Trọng. Ảnh: Kim Cúc
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại H.Đức Trọng. Ảnh: Kim Cúc
Sáng 21.9, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện thêm 3 ca nhiễm Covid-19 đều về từ TP.HCM; trong đó có một trẻ sơ sinh mới 14 ngày tuổi và một bé trai 9 tuổi.

Hàng trăm thai phụ được tỉnh Lâm Đồng đón về đầu tháng 9.2021. Ảnh: Lâm Viên
Hàng trăm thai phụ được tỉnh Lâm Đồng đón về đầu tháng 9.2021. Ảnh: Lâm Viên
Trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi mới được phát hiện nhiễm Covid-19 là con của sản phụ B.T.Q (BN 624878) từ Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) về H. Di Linh, được cách ly với mẹ và dì ruột từ ngày 9.9. Một trẻ em khác nhiễm Covid-19 là BN N.B.L (nam, 9 tuổi) có dịch tễ về từ TP.HCM về TP.Đà Lạt, được cách ly tập trung từ ngày 17.9. Ngày 20.9, bé L. có triệu chứng ho, được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với Covid-19.
Liên quan trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi nhiễm Covid-19, chị B.T.T (nữ, 25 tuổi) là dì ruột của cháu bé cũng nhiễm Covid-19.
Như Thanh Niên đã phản ánh, liên quan đến chùm lây nhiễm này, ngày 7.9, sản phụ B.T.Q (BN 624878) sinh em bé tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Đến ngày 9.9, sản phụ B.T.Q cùng bé sơ sinh và em gái là chị B.T.T (25 tuổi) và con chị B.T.T (6 tuổi) được xe cấp cứu Bệnh viện Hùng Vương chở về tới chốt kiểm soát dịch Covid-19 Đạ Huoai. Sau đó, cả 4 người được xe cấp cứu của Trung tâm Y tế H.Di Linh chuyển về khu cách ly tập trung tại khách sạn Bảo Phú (Di Linh).
Đến ngày 14.9, cơ quan y tế phát hiện sản phụ B.T.Q và bé 6 tuổi con của chị B.T.T nhiễm Covid-19 và được gắn mã số BN 624878 (chị B.T.Q) và BN 646004 (cháu 6 tuổi), nên 2 dì cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (Bảo Lộc) điều trị Covid-19. Còn bé sơ sinh được dì ruột là chị B.T.T chăm sóc tại khu cách ly tập trung. Đến ngày 21.9, cả chị B.T.T và bé sơ sinh 14 ngày tuổi đều nhiễm Covid-19. Như vậy, đến nay chùm lây nhiễm từ sản phụ BN 624878 có 4 ca nhiễm Covid-19.

CDC Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 liên quan đến chùm lây nhiễm ở H. Đức trọng. Ảnh: Kim Cúc
CDC Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 liên quan đến chùm lây nhiễm ở H. Đức trọng. Ảnh: Kim Cúc
Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết thêm có 1 tài xế cho kết quả test nhanh dương tính với Covid-19, thuộc chùm ca bệnh BN 537339 tại nhà trọ Đức An (TT.Liên Nghĩa, H. Đức Trọng). Tài xế anh Đ.T.V. (26 tuổi) có dịch tễ là F1 của BN 656510 (N.T.T), liên quan BN 537339 (tài xế C.T.H., đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng có nguy cơ bệnh chuyển biến nặng). Anh V. được cách ly tập trung tại H.Đức Trọng từ ngày 16.9, tối 20.9, anh V. có triệu chứng ho, sốt, xét nghiệm test nhanh dương tính với Covid-19. Hiện trường hợp này đang chờ kết quả  xét nghiệm RT-PCR.
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam đến sáng 21.9, tỉnh Lâm Đồng có tổng số 277 ca nhiễm Covid-19; trong đó có 235 ca được điều trị khỏi xuất viện, đang cách ly điều trị 42 ca.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null