Đào phai xứ Thanh khoe sắc trên đất Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đào phai Quảng Chính là giống đào nổi danh của xứ Thanh. Nhờ sự đam mê và kiên trì, chị Bùi Thị Hương (SN 1973, tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã tạo ra vườn đào Quảng Chính khoe sắc trên mảnh đất Mang Yang trong dịp Tết năm nay.

Xa quê hương Thanh Hóa gần 30 năm, chị Bùi Thị Hương luôn hoài niệm về cái Tết ở quê hương. Chị sinh ra ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa-nơi được mệnh danh là thủ phủ đào phai Quảng Chính.

dao-phai-xu-thanh-khoe-sac-tren-dat-mang-yang-bg.jpg
Chị Bùi Thị Hương bên cây đào Quảng Chính khoe sắc trên đất Mang Yang. Ảnh: L.V.N

Những ngày còn bé, mỗi khi Tết đến, bố chị lại chặt vài cành đào từ cây đào cổ thụ trong vườn cho chị mang ra chợ bán. Bán xong, chị liền mua bóng bay, bánh kẹo. Với những đứa trẻ lớn lên từ miền quê nghèo khó thì đó là khoảnh khắc hạnh phúc và cảm nhận được rõ ràng hương vị ngày Tết nhiều nhất. Bởi vậy, trong ký ức của chị, Tết luôn gắn liền với những cành đào.

Năm 1996, chị rời quê hương vào vùng đất Mang Yang tìm việc làm rồi lập gia đình. Loay hoay với cuộc sống mưu sinh, chị không còn được tận hưởng không khí Tết nơi chôn nhau cắt rốn. Điều đó khiến chị luôn đau đáu trong lòng. “Mỗi khi đến Tết, tôi lại bồi hồi nhớ gia đình, bạn bè, nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu. Có năm, tôi cố gắng sắp xếp thời gian về đón Tết với cha mẹ, song cũng ngắn ngủi”-chị Hương trải lòng.

Sau khi vườn hồ tiêu bị bệnh chết, năm 2021, chị Hương liền nảy sinh ý tưởng trồng đào. Thời điểm này, họ hàng ở quê nhà Quảng Chính đang có thu nhập khá tốt từ trồng đào. Đào phai Quảng Chính năm xưa vốn chỉ xuất hiện trong ngôi nhà của người dân địa phương đã được “chắp cánh” trở thành thương hiệu nổi tiếng.

Chị Hương chia sẻ: “So với các loại đào phai khác, đào phai Quảng Chính có nhiều ưu điểm như hoa to, nhiều cánh và bền lâu. Hoa mới nở có màu hồng nhạt, sau đó chuyển sang màu thắm đậm đà. Do đó, trong cùng một cây đào nhưng sẽ có những sắc màu khác nhau. Khi nhìn ngắm hoa sẽ đem lại cảm giác vô cùng thích thú”.

Từ tình yêu với giống đào quê hương, chị Hương đã nhập 200 cây về trồng trong vườn nhà. Ban đầu, người dân trong vùng tỏ ra hoài nghi bởi cũng đã có một số người thử trồng đào xứ Bắc ở Mang Yang song đều thất bại. Tuy nhiên, giống đào Quảng Chính lại cho thấy sự phù hợp với mảnh đất này dù khí hậu có đôi chút khác biệt.

Anh Nguyễn Hữu Long-chồng chị Hương-chia sẻ: Đào không tốn nhiều công chăm sóc mà vẫn phát triển tốt, gốc to, ít sâu bệnh. Từ rằm tháng Chạp, khoảng 150 cây đào của gia đình đã bắt đầu ra hoa. Những cánh hoa to, dày mang đặc trưng của giống đào xứ Thanh bung nở quyến rũ. Mỗi cây đào, chị Hương bán với giá từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

2vn.jpg
Gia đình anh Chung trồng khoảng 150 gốc đào xứ Thanh tại Mang Yang. Ảnh: Văn Ngọc

“Cái gì cũng cần học hỏi và áp dụng thực tế. Năm nay, tôi đã biết cách để đào ra hoa đúng dịp Tết và cũng may mắn khi thời tiết thuận lợi. Đợt này, tôi dự kiến bán khoảng 100 gốc. Năm tới, tôi cố gắng tạo tán để có những gốc đào, cành đào đẹp hơn. Cây đào Quảng Chính rất phù hợp với vùng đất Mang Yang nên tôi nghĩ đây sẽ là một hướng đi cho người dân địa phương. Nếu hộ dân nào muốn trồng tôi sẵn sàng cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật”-anh Long cho hay.

Từ khi vườn đào nở, vợ chồng chị Hương đón khá nhiều vị khách đến tham quan và mua về trưng Tết. Hầu hết khách hàng đều bày tỏ sự thích thú khi chiêm ngắm vườn đào Quảng Chính khoe sắc ngay tại Gia Lai.

Chị Phạm Thị Hà (xã Ayun, huyện Mang Yang) nhận xét: “Giống đào này rất đẹp, vẻ đẹp riêng so với những giống đào khác. Tôi mua 1 cây về chơi Tết, sau đó sẽ trồng ra vườn. Đào tự trồng ở đây hoa tươi và thắm hơn những cây đào nhập từ nơi khác về bán”.

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null