Đắk Nông:Chuyển hồ sơ qua cơ quan CA vụ phá hơn 17 cây gỗ quý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 30-7, Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ khai thác trái phép 17 cây gỗ gõ mật và căm xe thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil) quản lý qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jut.
Nhiều khối lượng gỗ quý bị thu giữ tập kết tại Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Nhiều khối lượng gỗ quý bị thu giữ tập kết tại Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Trước đó, Cơ quan chức năng huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã phát hiện tại lâm phần thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil có 17 cây gỗ có đường kính lớn bị chặt hạ trái phép. Sau khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đo đếm có 10 cây gỗ gõ mật và 7 cây gỗ căm xe, phần lớn trong số này có đường kính từ 50 – 70cm, chiều dài cây hàng chục mét.
Theo xác định của cơ quan chức năng, 17 cây gỗ mà các đối tượng cưa hạ nói trên có tổng khối lượng gần 20m3. Tuy nhiên, số gỗ mà lực lượng chức năng thu được tại hiện trường khoảng 3m3, số còn lại đã bị đưa đi khỏi hiện trường để tiêu thụ.
Được biết, khu vực xảy ra vụ phá 17 cây gỗ thuộc quản lý trực tiếp của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lâu và Trạm Quản lý bảo vệ rừng ngã ba Cát đều thuộc Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil.
Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Cư Jút có nhiều vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng nên việc quản lý vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, tình trạng phá rừng lấy gỗ, lẫn chiếm đất rừng làm nương rẫy còn diễn ra phức tạp nên tình trạng rừng bị “chảy máu” vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn.
Vinh Nghĩa (aninhthudo)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null